Nữ sinh người Nùng trở thành thủ khoa Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

Trí Kiên, Long Hiệp-Thứ hai, ngày 04/10/2021 14:51 GMT+7

VTV.vn - Với nghị lực phi thường, Hoàng Thị Ngọc đã đỗ thủ khoa của một trường đại học lớn năm 2021. Đây chính là phần thưởng xứng đáng cho cô nữ sinh dân tộc thiểu số này.

Sinh ra và lớn lên tại vùng quê hẻo lánh của huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk trong một gia đình khó khăn, nhưng với tình thương của mẹ và nghị lực phi thường của bản thân, cô gái dân tộc Nùng Hoàng Thị Ngọc đã nỗ lực từng ngày trong học tập.

Nữ sinh người Nùng trở thành thủ khoa Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Với 29,75 điểm 3 môn thi và đạt thủ khoa là điều mà cô nữ sinh người Nùng này chưa bao giờ nghĩ tới. Thành tích đáng tự hào đó của Ngọc là cả một sự nỗ lực không mệt mỏi của 12 năm đi học, trong đó có 7 năm học nội trú xa nhà. Gia tài của mấy mẹ con không có gì ngoài nghị lực và những tấm giấy khen.

Nữ sinh người Nùng trở thành thủ khoa Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh - Ảnh 2.
Nữ sinh người Nùng trở thành thủ khoa Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Chồng mất sớm, một mình bà Nam tảo tần gồng gánh nuôi 7 đứa con. Thương mẹ, Ngọc chỉ biết chuyên tâm học tập. Suốt 3 năm trung học phổ thông, em luôn là học sinh xuất sắc. Mỗi dịp cuối tuần được về nhà, Ngọc lại theo mẹ lên nương, lên rẫy, đỡ đần việc nhà.

Vì dịch bệnh, Ngọc chưa thể nhập học trực tiếp. Những ngày này, em vừa chuẩn bị các thủ tục online, vừa tranh thủ ở nhà bên mẹ. Ngọc biết, chẳng bao lâu nữa, em sẽ lại rời vòng tay mẹ để đến với giảng đường. Cuộc sống sinh viên nơi xa nhà cả hàng trăm cây số sẽ chẳng hề dễ dàng gì. Nhưng cô gái người Nùng này tin mình có thể vượt qua được như cách mà cô đã trở thành thủ khoa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước