Hôm nay (4/7) là ngày thi cuối cùng của kỳ thi THPT Quốc gia 2015. Trong sáng nay, các thí sinh sẽ hoàn thành môn Lịch sử với thời gian làm bài là 180 phút. Hầu hết các bạn thí sinh đều có chung tâm trạng lo lắng và hồi hộp khi bước sang những môn cuối cùng của kỳ thi.
Đối với môn Lịch sử - một môn thi đòi hỏi thí sinh nhớ chính xác các sự kiện, hầu hết các thí sinh đều lo sợ sẽ quên hay bỏ sót các sự kiện đã ôn tập khi bước vào phòng thi. Hơn nữa, môn Lịch sử bao gồm 2 phần là lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới, do đó, lượng kiến thức các thí sinh phải nhớ là khá lớn, nếu không có cách ôn tập phù hợp sẽ dễ quên hoặc bị “lệch tủ” khi thi.
Đến địa điểm thi từ rất sớm, bạn Nguyễn Hằng - thí sinh tự do đến từ Hà Đông chia sẻ: “Trong ba môn khối C, em lo lắng nhất là môn Lịch sử vì phải nhớ các sự kiện rất nhiều, thậm chí phải nhớ chính xác từng sự kiện. Em chỉ tập trung ôn phần lịch sử Việt Nam và ôn qua phần lịch sử thế giới nên giờ tâm lý rất hồi hộp và lo lắng”.
Bạn Đinh Oanh (THPT Lê Quý Đôn): “Em rất lo lắng về môn này vì kiến thức rộng, đòi hỏi các thí sinh phải nhớ chính xác và hiểu rõ về các sự kiện. Em dành rất nhiều thời gian cho môn này nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm, sợ vào phòng thi lại quên hết, đặc biệt là phần lịch sử Việt Nam giai đoạn kháng chiến chống Mỹ”.
Bạn Linh Đan (THPT Thanh Oai B): “Em thấy rất lo lắng vì môn Sử rất khó, nhất là phần lịch sử Việt Nam nói về Bác Hồ. Nếu không hiểu rõ bản chất của các sự kiện liên quan thì không thể nhớ được, chỉ học thuộc sẽ quên rất nhanh”.
Tuy nhiên, vẫn có một số thí sinh đi thi môn Lịch sử với tâm lý khá thoải mái. Hai bạn Nguyễn