Cảm xúc và hồi hộp từ “Cuồng phong”

Với đề tài nóng bỏng, tình tiết hấp dẫn, bộ phim “Cuồng phong” đang phát sóng trên VTV1 vào các tối từ thứ 2 đến thứ 4 trong tuần trên VTV1 đã để lại cho khán giả những cảm xúc hồi hộp và hấp dẫn…

“Cuồng phong” là một bộ phim về đề tài chống tội phạm khá hấp dẫn và vẫn đang rất nóng bỏng với xã hội chúng ta hiện nay. Tuy không phải là đề tài mới nhưng “Cuồng phong” đã đi đúng hướng, khai thác những góc khuất của đường dây tội phạm về ma túy với cách thể hiện khá mới mẻ, sinh động. Chính vì thế, bộ phim đã cuốn hút cả gia đình tôi, cứ đến giờ phim là cả nhà lại quây quần cùng xem, cùng bàn luận về những vấn đề này của xã hội. (Nguyễn Hoàng Hiền – Khu tập thể Phòng cháy chữa cháy – Phùng Khoang – Thanh Xuân – Hà Nội)

Tôi thấy, nhìn chung tổng thể bộ phim khá hay và hấp dẫn, tuy nhiên chúng ta không thể trách các nhà làm phim khi vẫn còn để những “hạt sạn” tồn tại trong phim. Trong bộ phim này, tôi thấy có phần hơi đề cao vai trò của nhà báo trong việc điều tra tội phạm. Thực tế, để phá một đường dây ma túy lớn, việc hết sức kín đáo, tỉ mỉ, lên các phương án là điều mà các chiến sĩ công an phải làm mất khá nhiều thời gian và chặt chẽ. Đương nhiên sự xuất hiện của báo chí trong quá trình tìm hiểu, thăm dò và phá án là ít xảy ra, nhà báo chỉ vào cuộc khi manh mối và mọi thứ gần như được phơi bày. Tôi thấy ở điểm này chưa được khai thác chặt chẽ. (Trần Hùng – SV Trường sân khấu điện ảnh Hà Nội)
Bộ phim “Cuồng phong” với những tình tiết hấp dẫn, đi sâu khai thác những mánh khóe, thủ đoạn của trùm ma túy giúp cho người xem như chúng tôi phần nào hiểu và tưởng tượng ra được cuộc sống của họ, phần nào thấy được nỗi vất vả của những chiến sĩ công an ngày đêm tìm cách triệt phá những ổ ma túy ấy… Chính vì thế, tôi càng thông cảm và quý mến những người chiến sĩ, lo lắng cho số phận của họ ngày ngày phải đối mặt với những nguy hiểm, cam go của bọn tội phạm. (Bùi Diễm Hằng – sinh viên Học viện Mật Mã)
“Cuồng phong” được các nhà làm phim đưa vào nhiều chi tiết diễn tả hết sức tỉ mỉ về kỹ năng phá án của các chiến sĩ công an và ít nhiều tạo được cảm xúc hết sức hồi hộp cho người xem. Tôi hy vọng, Đài THVN ngày càng có nhiều bộ phim hay như “Cuồng phong” để gửi đến khán giả, giúp cho khán giả ngày càng gần gũi với sóng truyền hình hơn. (Hoàng Anh – giáo viên trường HV Hành chính Quốc gia)
Về khâu diễn viên, tôi nhận thấy phim đã mang đến cho khán giả một cái nhìn rất mới mẻ. Nếu như trước đây, chúng ta quen với nghệ sĩ Minh Hòa nhu mỉ chỉn chu, nghệ sĩ Trung Hiếu hiền lành đôn hậu thì trong “Cuồng phong”, họ hóa thân thành những tay trùm ma túy sừng sỏ, mưu mô quỷ quyệt… và hằn sâu trong những cái ma mãnh ấy, họ vẫn ẩn chứa một chút tình cảm yêu thương… Điều này khiến bộ phim thêm chiều sâu, khai thác tâm lí nội tâm nhân vật rất chặt chẽ… (Hòa Bình - Phóng viên báo SGTT)
Mặc dù vẫn còn ít nhiều thiếu sót và “sạn” nhưng bộ phim “Cuồng phong” đã mang đến cho khán giả những phút giây phút hồi hộp và đầy cảm xúc bên màn ảnh nhỏ vào mỗi tối thứ 2 đến thứ 4 trong tuần.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.