Sản xuất năm 2008, "Đánh cắp trái tim" là câu chuyện về những mối quan hệ trong cuộc sống, những câu chuyện tình yêu và sự tranh giành để có được tình yêu. Nội dung phim xoay quanh nhân vật Gi Jo - một bác sĩ Đông Y trung lưu. Ông cho gia đình Deok Bae thuê tầng trên nhà mình để sinh sống.
Lúc đầu, khi gia đình Deok Bae mới chuyển đến nhà Gi Jo, họ mang đến cho mọi người hình ảnh về một gia đình lý tưởng với một người cha có trái tim nhân hậu, một người mẹ ân cần, một cô con gái quyến rũ và một cậu con trai điển trai. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, họ đã phơi bày hết thảy sự "bất ổn", rắc rối và bản tính xấu của mình.
Cô con gái hư hỏng, xấc xược của Deok Bae là Ji Won xem việc lấy một người đàn ông giàu có làm mục tiêu quan trọng nhất của cuộc đời nên thường chủ động tiếp xúc với những người có tiền, thế. Trong khi đó, cậu con trai Ji Hoon chỉ được vẻ ngoài điển trai còn bộc lộ rõ là một người vô trách nhiệm và chưa chín chắn.
Ji Won xem thường Woo Jin - con trai của Gi Jo ngay từ giây phút đầu gặp mặt nhưng sau đó, cô đã khám phá ra rằng Woo Jin có tấm bằng bác sĩ và có tài sản riêng, vì vậy, Ji Won đã cố gắng quyến rũ anh...
Trong khi đó, em gái của Woo Jin là Woo Jung, bắt đầu yêu anh trai của Ji Won...
.jpg)
Bộ phim được đánh giá cao khi trình chiếu tại Hàn Quốc nhờ tạo nên những tình tiết gay cấn đến cao trào, tạo nên cảm giác hồi hộp và lôi cuốn cho người xem... Phim cũng đã thu hút được khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ vì đã phản ánh được nhiều vấn đề trong cuộc sống hiện nay, cho họ nhận ra rằng, đằng sau vẻ hào nhoáng bề ngoài là những mưu tính, đố kỵ lẫn nhau và tình yêu không phải cứ muốn là đạt được, để có được hạnh phúc phải xuất phát từ sự chân thành…
Dàn diễn viên tham gia trong phim là những tài năng của điện ảnh Hàn Quốc như Yoo Hee Suk, Kim Bin Woo, Kim Hyun Sung… kết hợp với sự chỉn chu của đạo diễn nổi tiếng Lee Kun Jun cũng là những yếu tố được xem là đã thực sự đem lại thành công cho bộ phim.
Bình luận (0)