Arthur đặt tên cho con vật là Babe và để nó ở cùng với Fly, con chó chăn cừu, và bầy con của nó. Bác nông dân căn dặn Babe rằng chú sẽ không được hưởng một số đặc quyền như các con chó, chẳng hạn như vào nhà hoặc ra cánh đồng.
Rời khỏi chuồng chó, Babe (Christine Cavanaugh) gặp một con vịt tên Ferdinand. Sáng nào con vịt này cũng đánh thức cả trang trại bằng cách bắt chước tiếng gáy của gà trống. Ferdinand đánh lừa Babe để chú lợn phá hỏng chiếc đồng hồ báo thức của Arthur vì cái đồng hồ ấy đe doạ "sứ mệnh đánh thức muôn loài" của nó. Kế hoạch thành công, nhưng Babe bị cấm đến gần đàn chó và vịt Duck.
Cô cừu cái Maw là con vật tiếp theo mà Babe làm quen. Maw khen Babe đẹp mã và hướng dẫn chú cách trông chừng lũ chó sói. Thế rồi toàn bộ đàn con của Fly bị bán sạch khiến nó rất buồn. Để vượt qua cơn khủng hoảng tinh thần, Fly quyết định nhận Babe làm con nuôi.
Mấy ngày trước Giáng sinh, Babe bí mật giúp Ferdinand bay khỏi chuồng để vịt ta không bị biến thành một món trong bữa tối. Sau đó, chú vô tình mở cánh cửa dẫn tới đồng cỏ dành cho cừu và quyết định thám hiểm. Khi vào sâu trong cánh đồng, Babe nhìn thấy một nhóm người tìm cách ăn trộm cừu. Nhờ sự cảnh báo của Babe mà bác Arthur và chó Fly ngăn chặn được bọn trộm. Khi nhìn thấy cách mà Fly dồn đàn cừu, Babe ao ước được làm công việc giống như "mẹ nuôi".
Vào đúng ngày Giáng sinh, bác Arthur nhìn thấy Babe tập hợp đàn gà con thành một hàng rồi phân chia chúng thành hai nhóm dựa theo hai màu: trắng và nâu. Quá ấn tượng trước khả năng của lợn, bác thuyết phục bà vợ Esme, vốn có kế hoạch thịt Babe để làm bữa tối, giữ chú lại để đem đi dự triển lãm vật nuôi.
Ngày hôm sau, Babe được phép ra ngoài đồng cỏ cùng với Fly và một con chó đực tên Rex. Theo lời khuyên của Fly, Babe xông vào cắn Maw khi cô nàng tỏ ra không nghe lời. Hành động này của chúng khiến cả đàn cừu tức giận, vì thế mà Babe quyết định sẽ không nghe theo lời của Fly nữa.
Dưới sự điều khiển của Babe, cả đàn cừu xếp thành một hàng thẳng. Đương nhiên là Arthur rất sung sướng. Tối hôm đó, Rex tấn công Fly vì tội gieo rắc ý tưởng chăn cừu vào đầu Babe. Hoggett bèn xích nó vào nhà. Fly bị thương nên nhiệm vụ chăn đàn cừu được trao hẳn cho Babe.
Chẳng bao lâu sau Arthur nảy ra ý định đưa Babe tham dự cuộc thi dành cho những con chó chăn cừu giỏi. Một buổi sáng, Babe phát hiện một đàn sói tấn công lũ cừu. Sau khi đuổi lũ động vật săn mồi, chú chứng kiến Maw trút hơi thở cuối cùng vì bị thương nặng.
Nhìn thấy Babe đứng bên cạnh xác Maw và không hiểu chuyện gì xảy ra, Arthur cho rằng Babe đã làm hại con cừu. Trong lúc Hoggett chuẩn bị cho việc mổ thịt Babe thì Fly tìm cách nói chuyện với đàn cừu để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Biết được sự thật, nó tìm cách kéo dài thời gian để Hoggett không thể giết Babe. Sau đó thì chính bà Esme chạy tới và kể với chồng về chuyện đàn sói giết chết 6 con cừu ở trang trại kế bên, nhờ đó mà chú lợn được minh oan.
Arthur đăng ký cho Babe tham dự cuộc thi chăn cừu giỏi với cái tên Pig. Trước ngày lên đường, chú bị con mèo hư hỏng của bà Esme cào cho bị thương khi tìm cách nói chuyện với nó. Ngay sau đó con mèo bị ném ra khỏi nhà giữa trời mưa. Nửa đêm, nó bí mật vào nhà và kể cho Babe nghe về thói quen ăn thịt lợn của loài người. Bán tín bán nghi, Babe tới hỏi mẹ nuôi và Fly cũng xác nhận rằng những điều mà con mèo nói là sự thật. Hoảng sợ, ngay đêm đó Babe bỏ trốn...
56 chuyên gia huấn luyện động vật chịu trách nhiệm "dạy dỗ" gần 1.000 con vật, gồm lợn, vịt, chó, cừu, ngựa, bò, mèo. Chỉ riêng với vai Babe, các nhà sản xuất phải sử dụng tới 48 con lợn Yorkshire vì chúng lớn nhanh như thổi. Một họa sĩ thiết kế chịu trách nhiệm dán lông ở đầu và lông mày cho từng con, trong khi một nhóm xử lý hình ảnh chiếc mõm trên máy tính để nó có vẻ "biết nói"...
Bộ phim được giới truyền thông ở châu Âu và Mỹ đánh giá cao. "Thân thiện", "dí dỏm", "thông minh", "mang tính giáo dục sâu sắc" là những từ mà các tạp chí sử dụng khi nhận xét về bộ phim.
Phần 1 của phim sẽ lên sóng vào 21h tối mai (4/10). Mời quý vị đón xem!