“Một phút có trong sự thật” - Lay động khán giả

“Ai cũng có 24 giờ và hãy dành cho nhau 1 phút để chia sẻ”- đó là thông điệp ý nghĩa của “Một phút có trong sự thật”, chuỗi phim tài liệu ngắn đang phát sóng lúc 23h10 trên VTV3.

Bộ phim “Một phút có trong sự thật” đã thu hút tôi bởi ý nghĩa và những hình ảnh ấn tượng của phim. Tôi thật sự xúc động về các đề tài gắn bó với câu chuyện cuộc sống, những câu chuyện gần gũi và chân thật. Chỉ với 60 giây nhưng thông điệp mà phim muốn truyền tải vô cùng ý nghĩa và thuyết phục. Phim tài liệu ngắn này là một ý tưởng hết sức độc đáo. "Một phút có trong sự thật" đã mang lại cho tôi những phút giây xúc động, tôi được thấy và được hiểu rõ hơn về cuộc sống xung quanh mình, và từ đó thấy thêm yêu cuộc sống. Tiếc là số lượng phim phát sóng quá ít. Tôi hy vọng, VTV sẽ tăng thêm thời lượng phim để phục vụ khán giả tốt hơn nữa. (Thanh Nga, Mộc Châu, Hoà Bình)

Tôi ấn tượng ngay từ cái tên của phim “Một phút có trong sự thật”. Tên và nội dung phim đã thực sự đi vào lòng khán giả. Video dài 60 giây là một thách thức lớn đối với các nhà làm phim trẻ ở Việt Nam. Khác với các thể loại phim khác, "Một phút có trong sự thật" phải có thực, tự nhiên mà không sắp đặt. Chính điều này đã mang đến những thước phim làm lay động trái tim người xem. Từ câu chuyện tưởng chừng như đơn giản và hết sức bình dị của cuộc sống nhưng lại phản ánh một góc tối, mặt trái và tình trạng của xã hội khiến mỗi người khi xem “Một phút có trong sự thật” đều có cách nhìn nhận, suy ngẫm riêng, hướng con người đến giá trị chân thiện mĩ. Tôi hoàn toàn bị thuyết phục khi xem phim và cảm ơn VTV đã trình chiếu những thước phim có giá trị và ý nghĩa như vậy. (nguyenvandat03@gmail.com)

Theo tôi, điều làm nên thành công của "Một phút có trong sự thật" là việc sử dụng phụ đề trên nền nhạc và không có lời bình. Chính vì thế, phim trở nên gần gũi, ngắn gọn, tự nhiên và ấn tượng đến khán giả. Thiết nghĩ, cần phải có sự đầu tư cũng như mở rộng hơn quy mô của cuộc thi để các nhà làm phim có cơ hội phát triển, thử sức và khán giả cũng mong chờ được xem nhiều video kế tiếp. Tuy nhiên, tôi thấy thời lượng 60 giây là quá ít. Hơn nữa, phim cần được phát sóng vào giờ vàng để công chúng có dịp được theo dõi đông đảo. (Mai Hoa, Láng Hạ, Hà Nội)

Tôi đã không kìm nổi sự xúc động khi xem hình ảnh cô gái với thúng bánh mì mưu sinh giữa dòng đời hay các em bé dân tộc với buổi học đầu tiên… Những hình ảnh rất quen mà lạ, đã từng thấy đâu đó nhưng lại khiến trái tim người xem rung động như lần đầu tiên bắt gặp. “Một phút có trong sự thật” khiến khán giả phải dành 60 giây ít ỏi trong nhịp sống vội vã để nhìn và suy ngẫm về cuộc sống quanh ta. Cám ơn VTV đã mang đến cho khán giả loạt phim chất lượng và đậm đặc giá trị nhân văn như vậy. (nguyenthihuongls@yahoo.com)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.