Ngày 14/12: "Cuộc gọi lúc 0 giờ" lên sóng VTV3

Bộ phim điều tra, tâm lý xã hội “Cuộc gọi lúc 0 giờ” sẽ lên sóng vào 21h các ngày thứ 2, 3, 4, bắt đầu từ ngày 14/12/2010 trên kênh VTV3.

"Cuộc gọi lúc 0 giờ” xoay quanh đề tài khát vọng làm giàu của giới trẻ nhưng vì đam mê quyền lực, danh vọng đã xóa nhòa ranh giới tình thân trong gia đình.

Nội dung phim
Hoài Dũng, giám đốc dự án của Công ty Hoàn Vũ bị tai nạn trong đêm. Chiếc xe của anh đâm xuống vực bên cạnh một thác nước lớn. Đội cứu hộ chỉ tìm thấy một vài vật dụng còn lại như ví tiền, điện thoại. Ông Tấn, ông nội Dũng và là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Hoàn Vũ nhận được tin thì đột quỵ, từ đó dẫn tới bị liệt nửa người.
Tin này cũng khiến bà Lý, mẹ của Hoài Dũng bị sốc bỏ biệt thự Bình An (nơi đại gia đình ông Tấn sinh sống) về quê là Đà Lạt. Duy Khiêm, anh ruột Hoài Dũng cùng vợ là Thiên Hương phải cáng đáng công việc tại công ty Hoàn Vũ trong sự chống đối của các thành viên trong hội đồng quản trị, những người muốn lật đổ quyền lực của gia đình họ.
Không những đau đầu về việc công ty, hai vợ chồng còn phải lo lắng cho đứa con gái Thu Nhi vốn bị bệnh tự kỷ. Họ đã thuê không biết bao nhiêu người chăm sóc và dạy dỗ Thu Nhi song đều không được. Cho tới khi Thùy Châu xuất hiện.
Thùy Châu là một sinh viên giỏi ngành Tài chính nhưng không xin được việc sau khi tốt nghiệp. Cô buộc phải tìm bất cứ việc gì để khỏi mang tiếng là ăn bám gia đình. Ban đầu cô cũng không muốn vào biệt thự Bình An để dạy dỗ Thu Nhi song sau nhờ sự động viên của Bạch, anh bạn thân từ hồi ở trại trẻ mồ côi nên Thùy Châu đã đồng ý.
Những ngày đầu tới biệt thự, Thùy Châu được làm quen với mọi người trong gia đình. Đồng thời, cô cũng nhận thấy có nhiều chuyện bí ẩn, huyễn hoặc xoay quanh ngôi biệt thự dù chưa biết là gì.
Điều khó tin nhất mà chỉ có vài người biết là chuyện chiếc điện thoại hỏng của Hoài Dũng lại đổ chuông cuộc gọi vào đúng 0 giờ đêm. Không ai lý giải được điều đó trừ việc tin vào chuyện bóng ma của Hoài Dũng vẫn lẩn khuất trong ngôi biệt thự. Tuy nhiên, ai trong số họ cũng ấp ủ ý đồ riêng…
"Cuộc gọi lúc 0 giờ" và những mặt trái của cuộc sống
Giàu sang, quền lực, tiền tài và danh vọng đã xóa nhòa đi ranh giới tình thân trong gia đình. Một thế lực bóng đêm to lớn đang tồn tại ở con người trong mỗi gia đình. Bộ phim đã cho ta thấy được mặt trái của cuộc sống. Nếu như chúng ta không nhìn ra và nhận thức thấy được những điều nguy hiểm đó thì một ngày nào đó số phận sẽ kết thúc chúng như nó đã vốn có.
Kết cấu của phim bắt đầu từ tình tiết ly kỳ, khó hiểu của những cuộc gọi lúc 0 giờ, sau đó diễn biến trở nên hồi hộp, lôi cuốn, và kết thúc phim được giải quyết một cách bất ngờ, gay cấn. Bối cảnh chính của phim được quay tại Đà Lạt, nơi nổi tiếng có nhiều cảnh đẹp nên thơ và lãng đãng sương mù tạo nên một không khí đầy bí ẩn.
Phim dài 35 tập (đạo diễn Nguyễn Danh Dũng) có sự góp mặt của các diễn viên: Đinh Thơ, Diễm My, Công Ninh, Ngọc Lan, Tấn Bo, Cát Tường, Minh Tiệp, Lê Giang...
Còn rất nhiều bất ngờ, những pha gay cấn trong các tình huống của phim. Phim diễn biến và kết thúc như thế nào? Hãy đón xem “Cuộc gọi lúc 0 giờ” - một bộ phim được giới chuyên môn đánh giá là kịch bản truyền hình hay nhất trong năm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.