Sự khởi đầu ấn tượng…
Có thể nói, phim Việt giờ vàng đã có một khởi đầu khá tốt, đầy tin tưởng với Ma làng, Luật đời, Chạy án, Bỗng dưng muốn khóc, Cô gái xấu xí... Dù thuộc dòng phim nào các phim phát sóng đều rất hút khách.
Không nói đâu xa, ngay gia đình tôi, ngày xưa các cháu chỉ biết phim Hàn, dù nội dung phim chỉ quanh đi quẩn lại chuyện tình yêu tay ba nhiều khi nhàm chán, chỉ yêu thích diễn viên Hàn thế mà sau này đã nghiện Bỗng dưng muốn khóc, Cô gái xấu xí… và đã yêu mến Việt Anh, Tăng Thanh Hà, Lương Mạnh Hải, Ngọc Hiệp…
Còn riêng với những người nhiều tuổi như chúng tôi hằng tối, sau chương trình thời sự đã háo hức để xem những thước phim Việt, Chạy án đầy tính thời sự nóng hổi, Ma làng tái hiện chân thực và sâu sắc quá khứ mà không hề khô khan…
Nói thật lòng, mình là người Việt được xem những thước phim Việt mà hay, mà say như thế cũng “mát lòng mát dạ” chứ.
Hồi đó không chỉ khán giả như tôi khen phim người Việt Nam mình làm mà đọc sách, đọc báo tôi thấy người ta khen nhiều lắm…
Chỉ đúng cái sai…
Bắt đầu gần đây, tôi thấy mọi người chê phim chiếu trên giờ vàng cũng nhiều. Tôi không dám phân tích, bình luận gì vì cũng không có nhiều chuyên môn để mà mổ xẻ. Nhưng, tôi không đồng ý lắm với những bài báo phủ nhận hoàn toàn hay chỉ trích một cách nặng nề khung phim Việt giờ vàng. Tôi xin nêu những ý kiến cá nhân về điều này.
Theo tôi, ngoài lí do chất lượng một số phim không được như những bộ phim ban đầu, thì một trong những yếu tố làm phim Việt giảm bớt sức nóng là bởi cái sự háo hức của ngày đầu, sau một thời gian dài đói phim Việt, của khán giả cũng đã hạ nhiệt.
Tôi vẫn nhớ ngày đầu, khi VTV bắt đầu quảng bá về khung giờ vàng phim Việt, cả nhà tôi, bạn bè tôi, hàng xóm nhà tôi đều háo hức lắm… Chúng tôi đã rất mong chờ để được xem, được trải qua những cảm xúc như đã từng xem những bộ phim như Mẹ chồng tôi, Những người sống quanh tôi của Văn nghệ chủ nhật ngày xưa. Về sau này, cái cảm giác chờ đợi đó vỡi mỗi bộ phim mới không còn được như vậy nữa... Tôi nói như vậy không có nghĩa là những bộ phim hay bây giờ không thu hút người xem nhưng rõ ràng nó không được chờ đợi nhiều như trước, nếu phim hay thì chắc phải sau một số tập, mọi người rỉ tai nhau khi đó mới đông người xem lên.
Tuy nhiên cũng không phủ nhận một số bộ phim gần đây không thật sự hấp dẫn. Cái này thì mọi người và báo chí cũng nói nhiều rồi, tôi không nhắc lại. Tôi chỉ mạo muội nói những nguyên nhân theo góc nhìn của mình, một khán giả muốn xem những bộ phim Việt hay.
Có lẽ một trong những nguyên nhân dẫn đến điều này chính là nhiều chi tiết không hợp lí trong kịch bản - cái này gặp khá nhiều, tiết tấu phim chậm và đề tài khá giống nhau. Sự thật là món ăn có ngon đến đâu nhưng cách chế biến giống nhau, nguyên liệu từa tựa nhau và ăn liền nhau thì sức hấp dẫn cũng giảm bớt.
Rõ ràng, đứng ở vị trí khán giả tôi cũng không vui và cũng không mong được xem những bộ phim như thế. Nhưng, tôi không đồng ý với việc những người chỉ trích thậm tệ, thậm chí không dành một chút thiện cảm nào cho phim Việt. Cái quan trọng nhất là sau mỗi bộ phim, sau mỗi sự góp ý của công chúng và báo chí, các đạo diễn, biên kịch và diễn viên rút ra được những bài học gì và có tiếp thu để làm tốt hơn không… Làm sao để dòng phim Việt phát triển - đó là cái mà tất cả chúng ta cần phải hướng tới khi phát ngôn, cả khen và chê.
Tôi xin lấy câu sau làm câu kết cho bài: "Là người Việt khi xem được bộ phim Việt hay mát lòng lắm!!!"
Mong phim Việt giờ vàng sẽ có nhiều bộ phim hay.
Bình luận (0)