Trong số những ca khúc nổi tiếng viết về mùa xuân, ca khúc "Mùa xuân đến rồi đó" với giai điệu đậm chất trữ tình là một trong những bài ca đi cùng năm tháng của cố nhạc sĩ Trần Chung. "Mùa xuân đến rồi đó" với những ca từ ngắn gọn, giản dị nhưng vẫn sâu sắc, dễ hát, rạo rực, sôi nổi mà không ồn ào, không lên gân.
Nhạc sĩ Trần Chung sinh 1927 ở thành phố biển Hải Phòng (quê Lý Nhân, Hà Nam), ngay từ nhỏ ông đã yêu ca hát, ông đến với âm nhạc qua con đường tự học. Ông luôn tâm niệm "Muốn có tác phẩm hay, mang hơi thở cuộc sống, người nghệ sĩ không thể ngồi trong phòng kín mà sáng tác được".
Với những cống hiến của mình đối với nền âm nhạc, nhạc sĩ Trần Chung là một trong 40 nhạc sĩ được nhận giải thưởng Nhà nước về nghệ thuật lần đầu tiên. Mặc dù, nhạc sĩ Trần Chung đã mất cách đây gần một thập kỷ, nhưng mỗi lần những ca khúc này vang lên ta lại như thấy ông đang có mặt trên cuộc đời này.
Đến với chương trình, khán giả yêu nhạc đắm mình trong giai điệu rộn ràng của mùa xuân và cùng nhìn lại sự nghiệp âm nhạc của cố nhạc sỹ Trần Chung. Ông là tác giả của những bài hát nổi tiếng như Đêm Trường Sơn nhớ Bác, Bài ca Trường Sơn, Mùa xuân đến rồi đó, Chiều dài biên giới… Nhiều ca khúc của ông được chọn làm nhạc hiệu của đài khắp các miền đất nước: Mùa xuân trên thành phố dệt - Nam Định, Qua cầu sông Thương - Bắc Ninh, Khúc ca Hà Sơn Bình - Hà Tây...
Chương trình Con đường âm nhạc tôn vinh nhạc sĩ Trần Chung có sự tham gia của các nghệ sỹ: Việt Hoàn, Đăng Dương, Thanh Thúy, Đức Tuấn, Anh Thơ, Lan Anh, Phương Nga, Thu Lan, Lê Anh Dũng, Trần Hồng Nhung, nhóm Phương Bắc, vũ đoàn Thăng Long. Các ca khúc đã đi vào lòng những ngươi yêu nhạc nhiều năm qua như: Đêm Trường sơn nhớ bác, Chiều biên giới, Về thăm mẹ, Non nước Hương Sơn, Bài ca Trường Sơn… sẽ được các nghệ sĩ thể hiện trong chương trình.
Mời quý vị và các bạn đón xem!
Bình luận (0)