Quán quân Tiếu lâm tứ trụ nhí Ái My “ngộp thở” vì lịch học thêm kín mít

PV-Thứ sáu, ngày 03/01/2020 10:30 GMT+7

VTV.vn - Trong chương trình Điều con muốn nói, vì lịch học quá nhiều, Quán quân Tiếu lâm tứ trụ nhí Ái My năn nỉ xin mẹ “bớt lại 1 buổi học thêm”.

Ái My tên thật Lâm Nguyễn Ái My, là học trò của huấn luyện viên Minh Trọng tại Tiếu lâm tứ trụ nhí 2018. Cô bé sinh ra và lớn lên tại TP.HCM, được mẹ cho học dancesport và nhảy hiện đại từ năm 4 tuổi. Em từng đoạt giải Á quân cuộc thi Saga dance Asia tại Singapore năm 2015, tham gia Bước nhảy hoàn vũ nhí, đạt Quán quân Tiếu lâm tứ trụ nhí 2018 và từng đóng nhiều TVC quảng cáo trên truyền hình.

Hiện Ái My đang học lớp 7 và cô bé còn học thêm các lớp năng khiếu như: ca hát, MC, nhảy hiện đại, vẽ tranh để thỏa đam mê với nghệ thuật.

Quán quân Tiếu lâm tứ trụ nhí Ái My “ngộp thở” vì lịch học thêm kín mít - Ảnh 1.

Nói về thời khóa biểu mà Ái My mang đến Điều con muốn nói, thạc sĩ tâm lý Tô Nhi A và MC Ốc Thanh Vân bất ngờ khi lịch học của em kín mít từ sáng đến tối, suốt bảy ngày trong tuần. Khi gặp gỡ "chủ nhân" của thời khóa biểu, Ái My thổ lộ bản thân "ngộp thở" vì ngoài buổi học chính, cô bé còn phải học thêm và tham gia các lớp ngoại khóa.

Ái My cho biết, thời khóa biểu của em được mẹ sắp xếp mỗi ngày. Dù đôi khi em muốn có một khoảng thời gian giải trí, muốn mẹ bớt đăng ký những lớp học thêm cho em nhưng Ái My hiểu rằng "mẹ như bao ông bố bà mẹ khác, dành nhiều thời gian, công sức chăm lo con cái bởi muốn con có tương lai, trở thành một người thành đạt".

Chuyên gia tâm lý Tô Nhi A khuyên Ái My thử một lần thương lượng với mẹ bớt đăng ký các buổi học thêm, cô bé ngập ngừng: "Con có nghĩ đến mà không dám nói bởi thấy bản thân chưa nỗ lực hết mình như những thứ mẹ mong muốn, kỳ vọng".

Điều con muốn nói tập 5 bé Ái My sẽ phát sóng vào lúc 20h30 thứ Bảy (04/01/2020) trên VTV9.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước