Chương trình "Tình yêu của tôi". (Ảnh: VTV)
“Tình yêu của tôi” ra đời nhằm đáp ứng thị hiếu của khán giả truyền hình, đặc biệt là các bạn trẻ từ 18 tuổi trở lên. Đây là show truyền hình giải trí thực tế với câu chuyện tình yêu cảm động của những người nổi tiếng đến những người hết sức bình dị như nông dân, công dân,… hay thậm chí là người tàn tật.
Qua chương trình, khán giả còn có cái nhìn đa chiều về tình yêu, về suy nghĩ của giới trẻ thông qua những chia sẻ, tâm sự của họ. Khán giả Mai Hương ở địa chỉ huongvimuahe@gmail.com nhận xét: “Tôi cảm động và ngưỡng mộ với tình yêu của vợ chồng anh Đông và chị Đài Trang trong một số phát sóng "Tình yêu của tôi". Dù chị Trang bị tật nguyền nhưng anh Đông vẫn hết lòng yêu thương và quyết tâm đến với chị. Chuyện tình đẹp nhưng trắc trở của họ khiến tôi phải học tập và biết cách giữ gìn, trân trọng tình yêu đang có.”
Mỗi số “Tình yêu của tôi” đều xuyên suốt theo một chủ đề nhất định. Khán giả sẽ thấy thú vị với “Tình yêu enter”, bất ngờ trong “Quà tặng tình yêu”, hồi hộp về “Một nửa của tôi” và lôi cuốn với “Câu chuyện tình yêu”. Nổi bật trong số các chuyên mục là “Câu chuyện tình yêu” khiến khán giả xúc động về những chuyện tình cổ tích thời hiện đại. Tình yêu không phải lúc nào cũng là con đường toàn màu hồng mà họ phải trải qua biết bao khó khăn, chông gai để đến được với nhau. Những hình ảnh chân thật trong “Câu chuyện tình yêu” giúp khán giả truyền hình cảm nhận rõ nét sự lãng mạn, tình cảm thiêng liêng họ dành cho nhau.
“Một nửa của tôi” là nơi khán giả trở thành nhân vật tham gia ghi hình chương trình và có cơ hội lựa chọn được nửa yêu thương của mình. Đây cũng là nơi để bạn thể hiện cá tính và quan điểm riêng trong cuộc sống. “Tình yêu của tôi” với nhiều màu sắc, gia vị khác nhau đã trở thành cầu nối của những trái tim khát khao yêu thương.
“Tôi thật sự rất vui khi VTV3 có chương trình về tình yêu với thời lượng dành 60 phút, một chủ đề mà người trẻ như chúng tôi rất thích thú. Trong một lần hiểu lầm, bạn gái tôi đã không chấp nhận nghe tôi giải thích. Chương trình đã giúp tôi đã gửi được lời xin lỗi cũng như thông điệp mà tôi muốn gửi tới cô ấy. Bạn gái tôi đã rất xúc động khi nghe được bản nhạc gắn liền với kỷ niệm của hai đứa và đồng ý cho tôi thêm cơ hội để cả hai trở về bên nhau. Cám ơn VTV3 và Tình yêu của tôi!”, khán giả từ Xuân Nghĩa (Từ Liêm, Hà Nội) bày tỏ.
Khán giả hãy bật tivi nhà bạn vào 10h thứ 7 hàng tuần trên VTV3 và đón xem “Tình yêu của tôi”.
Bình luận (0)