VFC "được mùa" phim Tết

HM-Thứ năm, ngày 18/02/2010 00:00 GMT+7

Mỗi khi Tết đến, VFC lại mang đến cho khán giả những bộ phim hay với các tình tiết hài dí dỏm, những câu chuyện ấm áp và tiếng cười rộn rã...

Chưa có năm nào Hãng phim TH Đài THVN lại nở rộ và được mùa như năm nay. Nhiều bộ phim hay, bắt đúng nhịp và đúng thị hiếu người xem đã kéo khán giả lại gần với màn ảnh nhỏ trong những ngày Tết.

Mỗi bộ phim mang một màu sắc khác nhau thế nhưng những câu chuyện và những tình tiết đều xoay quanh câu chuyện gia đình, ngày Tết, và những triết lí cuộc sống. Điều đặc biệt là những bộ phim chiếu Tết đều có một điểm chung là hài hước, dí dỏm, vui nhộn để khán giả được thư giãn thoải mái dịp Tết.
Chuyện Xuân Cồ “bịt trống”
Đạo diễn: Vũ Minh Trí; Biên kịch: Khuất Quang Thụy; Quay phim: Huy Phương; Diễn viên: Trung Hiếu, Công Lý, Thanh Tú, Ngọc Dung.
Phim kể về gia đình Xuân Mai, anh sinh được 2 cô con gái khiến các cuộc xum họp đều không được "ngồi mâm trên". Cô vợ lo lắng Xuân Mai sẽ đi "gửi thêm" nên đòi đẻ. Nhưng Xuân Mai là một cán bộ xã, sợ mất uy tín và muốn làm gương trong phong trào sinh đẻ có kế hoạch mà anh quyết từ chối việc sinh thêm. Chị vợ đã bày mưu tính kế nhưng may nhờ có anh bạn nối khố là Xuân Cồ giúp đỡ, Xuân Mai đã giải quyết mọi việc êm đẹp...
Giao thừa đón lộc vàng
Đạo diễn: Nguyễn Danh Dũng; Biên kịch: Lê Công Hội; Quay phim: Hoàng Tích Thiện; Diễn viên: Trí Trung, Tiến Đạt, Hồ Liên, Thanh Tú, Thành Trung...
Khi đi xin việc cho vợ, một giáo viên mầm non thất nghiệp, làm thư ký tại cơ quan mình, Hoàng mang chai rượu đặc biệt bên trong có “những bông hoa vàng” được bạn tặng đến cho bà Thanh - trưởng phòng nhân sự. Từ đây, chai rượu đặc biệt này bắt đầu chuyến hành trình từ thấp đến cao, từ bà Thanh đến ông Đạt và cuối cùng đến tay ông Hựu - người có chức vụ cao nhất trong cơ quan và là bác họ của Huyền. Những tưởng mọi việc đã êm xuôi nhưng có một chuyện bất ngờ xảy ra. Huyền lờ mờ nghe được câu chuyện của vợ chồng người bạn về chuyện vàng nhiễm độc chất xianua. Hoàng tá hỏa, đành cất công mua chai rượu khác đến nhà bà Thanh để nói khó và tất cả những người liên quan đều tính kế ngăn giám đốc Hựu mở chai rượu…
Ô sin sành điệu
Đạo diễn: Đỗ Gia Chung; Kịch bản: Ngân Hà; Quay phim: Hoàng Tích Thiện; Diễn viên: Thanh Dương, Nguyệt Hằng, Huyền Trang, Mai Chi, Lê Mai...
Phong – Thanh là một cặp vợ chồng rất khác với các cap vợ chồng khác. Thanh đi làm và là trụ cột về kinh tế nhưng lại là một người khá vụng về. Phong ở nhà lo chuyện nhà cửa, bếp núc và cẩn thận, sạch sẽ quá mức cần thiết. Đây là điều khiến họ nảy sinh mâu thuẫn, Thanh bỏ về nhà mẹ đẻ. Cô con gái tên Trang rất buồn nhưng quyết định ở lại với bố. Một lần, tình cờ gặp Linh – cô gái va chạm xe với bố, Trang lợi dụng một chi tiết trong quá khứ của Linh để bắt cô cam kết làm ô sin cho hai bố con. Nhận được sự đồng cảm từ Linh, Trang và bà ngoại sắp đặt một kế hoạch tinh vi và lãng mạn dành cho bố mẹ. Cả gia đình Phong lại quây quần hạnh phúc khi tất cả hiểu ra sự quan trọng của tình yêu thương gắn bó.
Lẵng hoa Tết
Đạo diễn: Đỗ Chí Hướng; Kịch bản: Nguyễn Quang Thiều; Quay phim: Nguyễn Hữu Phan; Diễn viên: Hữu Độ, Ngọc Tản, Việt Nga, Lê Hoàng...
Hai trăm bông hồng được chuyển đến nhà ông Hoàng - chủ của một gia đình có ba thế hệ, đúng lúc ông đi vắng kèm tấm bưu thiếp với nội dung: “ Nhớ những ngày đầm ấm sum vầy. Mong một năm yêu thương hạnh phúc”. Đây là điều khiến sự nghi kỵ, ghen tuông bao trùm lên ngôi nhà này. Bên cạnh đó là việc các gia đình con ông Hoàng đối đầu nhau để tranh giành tài sản… Không khí ngày càng căng thẳng cho đến khi ông Hoàng về, ông lấp lửng nhận bó hoa của mình và trong câu chuyện có nhắc đến bà Mận - ban của ông khiến đám con trai, con dâu lo lắng đến chuyện nếu ông Hoàng lấy vợ thì việc chia đôi tài sản sẽ như thế nào? Vợ chồng Quân - Lệ, Nhật - Hân đua nhau tranh thủ lấy cảm tình của ông Hoàng và chứng tỏ mình là những đứa con ngoan. Bữa cơm tất niên, ông Hoàng tuyên bố đã lập di chúc và luôn yêu các con như nhau. Ông cũng chia bó hoa ra ba phần cho ba nhà để cắm chơi Tết, đó là bó hoa mà ông đã đặt tặng cho các con. Việc đó khiến các con ông ai cũng ngượng ngập và xin lỗi bố…
Căn bệnh kỳ lạ
Đạo diễn: Đỗ Chí Hướng; Biên kịch: Đoàn Trúc Quỳnh; Quay phim: Nguyễn Hữu Phan; Diễn viên: Văn Hiệp, Kim Xuyến, Hồng Quang, Thu Hương...
Biết bố mình là một tín đồ của hàng ngoại, những người con của ông Lê Văn Dần quyết định mua vé máy bay để ông được du ngoạn nước ngoài một chuyến với hy vọng cơn khát vọng ngoại của ông sẽ lắng dịu. Nhưng kết quả không như họ mong đợi, sau chuyến du ngoạn, căn bệnh sính ngoại của ông Dần càng trở nên trầm trọng hơn. Từ đây, tất cả những gì liên quan đến “ngoại” đều được ông Dần ưu ái trước nhất, từ đồ ngoại cho đến cháu ngoại, tên ngoại, không khí “ngoại”…. Và trong một lần đi tham quan, vì kiên quyết không ăn đồ nội, ông Dần bị ốm. Căn bệnh ảnh hưởng cả về thể chất lẫn tâm lý bởi tính sính ngoại không có dấu hiệu phục hồi, mãi tới khi ông được chữa trị bằng một bài thuốc vô cùng hiệu nghiệm…
Phiên tòa trong mơ
Đạo diễn: Nguyễn Anh Tuấn; Biên kịch: Hồ Thủy Giang; Quay phim: Nguyễn Ngọc Phương; Diễn viên: Thanh Tùng, Hương “Tươi”, Thủy Anna, Trần Thụ
Chồng của Lý Thị Đanh là Triệu Đoóc - một người tính tình cù mì, hiền lành nhưng có tật rượu chè. Trong một lần mò về nhà trong cơn say, bị vợ từ chối mở cửa, anh “biến mất”. Cuối cùng chị Đanh tìm thấy chồng đang ở nhà của người đàn bà đã đứng tuổi nhưng không có chồng ten là Khuất Thị Thơm. Khi đã khoẻ lại, mặc dù Thơm nói nhiều lần nhưng Đoóc nhất định không chịu về nhà mình nữa. Cuộc khẩu chiến dữ dội giữa Lý Thị Đanh và Khuất Thị Thơm đã diễn ra bất phân thắng bại. Kẻ tám lạng, người nửa cân, ai cũng có lý riêng của mình. Một phiên toà dân sự đã được mở với sự tham gia của rất nhiều người và khá gay cấn vì tính chất bi hài, kì quặc hiếm thấy, dường như chỉ có ở trong mơ… Cuối cùng, ông thẩm phán đa xử cho Triệu Đoóc về với Khuất Thị Thơm. Trở về nhà, đúng lúc sắp giao thừa, ông thẩm phán rất bất ngờ khi thấy trước cửa nhà đã có tới mấy cặp vợ chồng ôm hoa đứng đợi…

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước