"Chiến dịch 500 ngày đêm" vì thế không chỉ là nhiệm vụ của các lực lượng chức năng, mà còn chạm đến nỗi niềm của nhiều gia đình, đồng đội và người dân. Họ đang lặng lẽ góp từng manh mối, với mong muốn đưa các liệt sĩ trở về.
Khi thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hướng vào các trận đánh lớn, bà Lê Thị Thanh Hồng đã tìm lại những cuốn nhật ký của cha mình là cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Những trang viết cách đây gần 60 năm được Chính ủy kiêm Trung đoàn trưởng Trung đoàn 9 Lê Khả Phiêu ghi chép khá chi tiết về chiến trường Trị Thiên - Huế trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân, năm 1968. Những chỗ cần lưu ý, ông đều đánh dấu mực đỏ.
Sau 26 ngày đêm khốc liệt giữ thành Huế, nhiều liệt sĩ của trung đoàn đã nằm lại chiến trường.

Năm tháng qua là cuộc chạy đua với thời gian để đưa các liệt sĩ trở về.
Bác sĩ quân y Trần Văn Bản (82 tuổi), người đã dành nhiều năm tìm kiếm đồng đội, tiếp tục tình nguyện hỗ trợ phân tách hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Với ông, đó không chỉ là công việc, mà là lời hứa của người được trở về với những người còn nằm lại.
Ông Phan Viết Hiệp (con trai của liệt sĩ Phan Viết An, phường Lê Chân, TP Hải Phòng) mất nhiều năm đi tìm bố. Manh mối duy nhất trông vào những dòng tin vắn trong giấy báo tử: "Liệt sĩ hy sinh ngày 7/4/1973 và được chôn cất tại mặt trận phía Nam". Tuy nhiên, mọi cố gắng đều chưa mang lại kết quả. Chiến dịch 500 ngày đêm đã mở ra hy vọng cho ông và gia đình.
Chiến dịch 500 ngày đêm đang chạm tới nỗi niềm sâu thẳm của biết bao gia đình: nỗi nhớ người thân, nghĩa tình đồng đội và lòng biết ơn với những người đã ngã xuống. Năm tháng qua là cuộc chạy đua với thời gian để đưa các liệt sĩ trở về.
Những manh mối về các khu mộ tập thể được góp nhặt từ ký ức, tâm huyết của những người lính già đi tìm đồng đội, từ hồ sơ của những người từng ở bên kia chiến tuyến và cả những ký ức được người dân gìn giữ suốt mấy mươi năm được trao lại cho cơ quan chức năng.
Mỗi hiện vật nhuốm màu thời gian được tìm thấy trong quá trình tìm kiếm đều thắp lên niềm hy vọng lớn, mở lối cho một cuộc trở về của những người con đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho Tổ quốc.
Bình luận (0)