Workshop "Trải nghiệm nghệ thuật làm hoa giấy Thanh Tiên" không đơn thuần là một buổi học thủ công, mà là hành trình tìm về cội nguồn của dòng hoa trứ danh của Cố đô Huế đã tồn tại gần 4 thế kỷ.

Những nguyên liệu được chuẩn bị chỉn chu đầy đủ cho buổi học làm hoa giấy Thanh Tiên. Hoa giấy Thanh Tiên được biết đến với màu sắc tươi tắn, rực rỡ, được làm hoàn toàn thủ công từ những nguyên liệu tự nhiên như tre, giấy màu và các loại cây lá để tạo màu.
Những cốt tre, cánh giấy nhuộm màu tự nhiên không đơn thuần là vật liệu mà còn là sự kết tinh của văn hóa. Người tham gia được hướng dẫn tỉ mỉ để tạo nên những cành hoa ngũ sắc rực rỡ, giữ được hồn cốt, tinh thần của hoa giấy Thanh Tiên.

Anh Tuấn và bạn gái đến từ phường Bến Nghé, TP Hồ Chí Minh trải nghiệm buổi học làm hoa giấy. Cặp đôi cẩn trọng trong từng nếp gấp. Anh Tuấn chia sẻ: "Nghe các nghệ nhân kể về ý nghĩa của hoa Thanh Tiên tôi càng thêm trân trọng những giá trị của truyền thống. Tự tay làm hoa dâng lên ông bà tổ tiên khiến tôi thấy cái Tết năm nay ý nghĩa hơn nhiều"
Những workshop dạy cắm hoa năm nay thu hút nhiều nam nhân viên văn phòng tham gia để có được những kỹ năng cần thiết, tự tay chuẩn bị những món quà tinh tế để tặng người thân.
Các nam nhân viên văn phòng hào hứng học cắm hoa
Anh Hoàng Nam 32 tuổi, vừa ngắm nghía giỏ hoa tuyết mai và thược dược của mình, vừa chia sẻ: "Cả năm anh em chạy số, chạy KPI căng thẳng lắm rồi. Những lúc cắm hoa là lúc mọi người sống chậm lại, thay vì hối hả vì công việc lại ý ới hỏi nhau nguyên liệu, cách tạo dáng hoa, phối màu...".
Các quán cà phê thời gian này không chỉ đầu tư các điểm check-in đẹp, độc, lạ để phục vụ nhu cầu ngắm cảnh, chụp hình mà còn chú trọng tới việc mang tới không gian trải nghiệm, hướng về các giá trị truyền thống của ngày Tết.
Minh Thư chăm chú hoàn thiện một cành đào handmade
Chọn trang phục áo dài truyền thống khi tham gia buổi học làm cành đào, Minh Thư chia sẻ: "Năm nào mình cũng đi mua hoa tươi để trang trí nhà cửa mỗi dịp Tết về nhưng năm nay mình muốn thử làm một cành đào bằng kẽm nhung và voan. Vừa uống cà phê, vừa tỉ mẩn ngồi uốn từng cánh hoa dường như thấy Tết như đang về rất chậm rãi, bình yên. Cành hoa này mình sẽ để trên bàn làm việc vì giữ được lâu và là 'độc bản' do chính tay mình làm".
Thành quả sau hàng giờ tỉ mẩn không chỉ là một món đồ trang trí, mà còn là niềm vui khi tự tay kiến tạo nên một "góc xuân" cho riêng mình
Bình luận (0)