Trong đợt mưa lũ vừa qua, Đắk Lắk là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất cả về người và tài sản, đặc biệt tại 34 xã, phường phía Đông tỉnh. Tổng thiệt hại đến thời điểm này đã được tỉnh thống kê hơn 5.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, những mất mát của từng hộ dân vẫn chưa thể đong đếm hết. Trung ương, địa phương và người dân cả nước đang hướng về Đắk Lắk để giúp bà con gượng dậy sau lũ.
Dọc thôn Hà Yến, bên nhánh sông, nhiều gia đình không còn mái nhà. Nhà ông Đoàn Chí Hiền cũng nằm trong số đó. Các con ông phải tạm nghỉ việc ở nơi xa trở về phụ cha dọn dẹp đống đổ nát. Mấy ngày qua, nhiều đoàn thiện nguyện, mạnh thường quân đã tìm đến chia sẻ cùng gia đình ông và các hộ dân trong thôn.
Ông Đoàn Chí Hiền – Thôn Hà Yến, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Nãy Chủ tịch xuống nói sẽ quan tâm, các nhà mạnh thường quân cũng đến…”
Tinh thần đoàn kết để giúp người dân tái sinh sau lũ đang được Đắk Lắk triển khai mạnh mẽ. Những ngày qua, các nguồn lực từ Trung ương, tỉnh và bà con cả nước liên tục dồn về. Điện sinh hoạt đang được ngành Điện nỗ lực khôi phục, lương thực, thực phẩm, gạo đã được chuyển tới từng hộ dân.

Hôm nay, bà Trần Thị Hà đã có thể ăn bát cháo nóng ngay trong căn nhà của mình.
Bà Trần Thị Hà – Xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: “Nhà sập không còn gì hết, mền mùng trôi hết. Ngoại sống là ngoại mừng".
Có quá nhiều yêu thương đang hướng đến người dân khắp các thôn, làng trong và sau lũ. Đây là nguồn động lực lớn giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Tuy nhiên, sinh kế vẫn là nỗi lo cận kề. Vùng nuôi thủy sản trọng điểm của khu vực mất trắng; 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; hàng chục nghìn tấn lúa giờ chỉ có thể bỏ đi.
Ông Phạm Ngọc Thông – Xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Cố giữ lúa nhưng giờ trắng tay, phải làm lại từ đầu".
Sau lũ, với sự hỗ trợ của lực lượng công an, quân đội, học sinh tại các trường học đã có thể trở lại lớp từ ngày mai. Cả hệ thống chính trị và người dân tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực từng ngày để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, để người dân bước tiếp mạnh mẽ hơn, bớt nhọc nhằn hơn, họ vẫn rất cần sự tiếp sức từ cộng đồng.

Những hình ảnh mới nhất từ Đông Đắk Lắk mà phóng viên Nguyên Linh ghi lại cho thấy phía trước còn vô vàn khó khăn. Nhưng bà con nơi đây vẫn giữ được tinh thần vững vàng, bởi “còn người là còn của”.
Bình luận (0)