Tổ công tác sử dụng xe chuyên dụng mở đường cho xe chở sản phụ.
Khoảng 8h30 ngày 19/7/2026, Tổ công tác chuyên đề của Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) do Đại úy Nguyễn Văn Tùng làm Tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực Quốc lộ 5 – nút giao Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm).
Tại đây, tổ công tác bất ngờ nhận được lời đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ anh Nguyễn Quang T. (SN 1998, trú tại Gia Lâm, Hà Nội). Anh T. cho biết vợ mình là chị Nguyễn Thị P. (SN 1999) đang mang thai, có dấu hiệu chuyển dạ dữ dội và cần đến bệnh viện gấp để đảm bảo an toàn cho cả mẹ lẫn con.
Nhận thấy đây là tình huống vô cùng khẩn cấp ảnh hưởng đến tính mạng người dân, Tổ công tác đã nhanh chóng báo cáo Ban Chỉ huy Đội. Ngay lập tức, Đại úy Nguyễn Văn Tùng trực tiếp điều khiển xe mô tô chuyên dụng phát tín hiệu ưu tiên, mở đường dẫn lối cho chiếc ô tô chở sản phụ vượt qua các đoạn đường đông đúc, hướng thẳng về trung tâm thành phố.

Chị P được đưa đến bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Nhờ sự mở đường kịp thời và quyết đoán của lực lượng CSGT, chiếc xe chở chị P. đã cập bến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 một cách an toàn và nhanh nhất. Các y bác sĩ tại đây đã ngay lập tức tiếp nhận sản phụ để thực hiện ca sinh. Chỉ ít giờ sau, một thiên thần nhỏ đã cất tiếng khóc chào đời trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định, khỏe mạnh.
Sau khi vợ con đã "mẹ tròn con vuông", anh Nguyễn Quang T. đã xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 5: “Nhờ sự tận tâm, trách nhiệm và tinh thần vì nhân dân phục vụ của các anh, vợ con em đã đến bệnh viện kịp thời, ca sinh diễn ra thuận lợi. Gia đình sẽ luôn ghi nhớ sự giúp đỡ đầy ý nghĩa này…”

CSGT làm nhiệm vụ tại một nút giao thông của Thủ đô.
Những dòng chia sẻ mộc mạc nhưng đầy chân tình của người cha trẻ chính là nguồn động viên, cổ vũ to lớn đối với những chiến sĩ đang ngày đêm ứng trực trên các tuyến đường.
Mỗi ngày trôi qua, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn lặng lẽ điều tiết, giữ gìn bình yên cho từng tuyến phố. Nhưng giữa dòng phương tiện hối hả ấy, những "mệnh lệnh từ trái tim" như câu chuyện sáng ngày 19/7 đã dệt nên những hành trình khơi nguồn sự sống đầy tính nhân văn. Việc làm kịp thời của các chiến sĩ không chỉ giúp một gia đình nhỏ đón thành viên mới an toàn, mà còn tô thắm thêm hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân “gần dân, vì nhân dân phục vụ”.
Bình luận (0)