Vỉa hè phố Phan Đình Phùng trở nên gọn gàng, thông thoáng, để lại một khung cảnh vừa lạ lẫm, vừa nên thơ.
Phố Phan Đình Phùng, phường Ba Đình (Hà Nội) từ lâu đã được mệnh danh là con đường lãng mạn nhất thủ đô với hai hàng sấu già rợp bóng và những công trình kiến trúc cổ kính. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nơi này thường xuyên rơi vào cảnh ùn tắc cục bộ do lượng người đổ về chụp ảnh quá đông, cùng với đó là sự xuất hiện dày đặc của các xe hàng rong, xe hoa bán dạo chiếm dụng lòng lề đường.
Mới đây, thực hiện chủ trương xây dựng "Tuyến phố văn minh đô thị", lực lượng chức năng phường Ba Đình đã ra quân chấn chỉnh, lập lại trật tự vỉa hè trên tuyến phố này.

Tấm biển đỏ với các quy định "3 không" được đặt ngay ngắn trên vỉa hè. Không còn cảnh lộn xộn, vỉa hè Phan Đình Phùng những ngày này rộng thênh thang, trả lại không gian cho người đi bộ.
Theo ghi nhận, tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh hay dừng đỗ xe trái phép đã giảm hẳn. Lực lượng công an phường và tự quản thường xuyên túc trực, tuần tra để nhắc nhở người dân và du khách chấp hành quy định.

Lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, nhắc nhở người dân đảm bảo trật tự đô thị, không tụ tập đông người gây cản trở giao thông.
Điều khiến nhiều người ngỡ ngàng nhất chính là sự vắng bóng của những chiếc xe hoa "huyền thoại" vốn xếp hàng dài ven đường. Trước đây, hình ảnh những gánh hàng hoa rực rỡ sắc màu là "đặc sản" thu hút các "nàng thơ" đến check-in, thì nay vỉa hè đã trở nên phong quang, sạch đẹp.
Những người bán hoa dạo vẫn hoạt động, nhưng thay vì dừng đỗ cố định gây cản trở, họ di chuyển liên tục hoặc bán tại các khu vực được cho phép, trả lại sự thông thoáng cho tuyến phố.

Khung cảnh con phố trở nên tĩnh lặng và bình yên hơn hẳn.
Vắng đi những dãy xe hoa và cảnh chen chúc chụp ảnh, phố Phan Đình Phùng bỗng mang một vẻ đẹp "lạ". Không còn sự ồn ào, náo nhiệt, con phố trở về đúng với vẻ trầm mặc, cổ kính vốn có. Du khách tản bộ có thể thoải mái ngắm nhìn Di tích Cửa Bắc hay những biệt thự Pháp cổ mà không lo phải len lỏi qua dòng người đông đúc.

Các quán cà phê mặt tiền phố cũng chấp hành nghiêm chỉnh, xe cộ của khách được sắp xếp gọn gàng, không lấn chiếm lối đi chung.
Tất nhiên, các "nàng thơ" vẫn tìm đến Phan Đình Phùng để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Tuy nhiên, thay vì tràn xuống lòng đường gây mất an toàn giao thông như trước, người chụp ảnh nay đã ý thức hơn, đứng gọn trên vỉa hè hoặc chọn những thời điểm vắng vẻ.


Vẫn có những tà áo dài thướt tha xuống phố, nhưng không khí đã trật tự và văn minh hơn rất nhiều.

Lực lượng chức năng tuyên truyền vận động các chủ hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè.

Sự thay đổi tích cực này góp phần xây dựng hình ảnh Hà Nội thanh lịch, văn minh trong mắt du khách trong và ngoài nước.
Việc lập lại trật tự vỉa hè tại phố Phan Đình Phùng không chỉ giúp giao thông thông thoáng, đảm bảo mỹ quan đô thị mà còn trả lại cho con phố này không gian văn hóa, lịch sử đúng nghĩa. Một Phan Đình Phùng "vắng vẻ" hơn, nhưng lại văn minh và đáng sống hơn, đang nhận được sự ủng hộ tích cực từ người dân thủ đô.
Bình luận (0)