Thể thao vốn là hoạt động tốt cho sức khỏe, nhưng khi một sân chơi xây dựng trái phép, hoạt động từ sáng sớm đến tối muộn, tiếng bóng nện, tiếng hò hét vang lên liên tục, niềm vui của một nhóm người lại trở thành nỗi ám ảnh của cả khu dân cư.
Giá chỉ từ vài trăm nghìn đồng, chơi thoải mái cả ngày lẫn đêm - đó là những lời chào mời hấp dẫn từ quản lý Pickleball 181 Đình Thôn (phường Từ Liêm, TP Hà Nội) để thu hút khách. Mỗi ngày, hàng trăm lượt người ra vào. Tiếng bóng nện chan chát, tiếng hò reo, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của khu dân cư.
Với người chơi, đó là sân thể thao, nhưng với những hộ dân xung quanh, đó lại là sự "tra tấn" kéo dài từ sáng sớm tới đêm muộn, khiến cuộc sống đảo lộn.
Chị Nguyễn Thị Thúy (phường Từ Liêm, TP Hà Nội) chia sẻ: "Ôi cứ bộp bộp suốt ngày, nhức hết cả đầu. Ngày nào cũng như ngày nào, trưa cũng thế, tối cũng thế, còn tiếng loa đài nữa".

Từ sáng sớm đến tối muộn, tiếng bóng nện, tiếng hò hét vang lên liên tục từ sân pickleball, niềm vui của một nhóm người lại trở thành nỗi ám ảnh của cả khu dân cư.
"Đi làm suốt ngày, về nhà lại bị tra tấn vì tiếng ồn của pickleball, không thể chịu nổi", ông Đặng Viết An (Tổ trưởng Tổ dân phố 6, phường Từ Liêm, TP Hà Nội) cho biết.
Sống ở tầng 3, sát ngay sân pickleball, mỗi ngày gia đình bà Tín (phường Từ Liêm, TP Hà Nội) gần như phải nghe trọn mọi âm thanh phát ra từ khu sân chơi này.
Bà Nguyễn Bảo Tín (phường Từ Liêm, TP Hà Nội) cho hay: "Người già khó ngủ, những tiếng đấy làm cho mình căng thẳng, khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến các cháu khi học".
Tiếng ồn từ sân cũ còn chưa được xử lý, ngay sát đó, một sân pickleball quy mô lớn khác lại tiếp tục xuất hiện, đẩy sự bức xúc của người dân lên cao hơn.
Nhìn từ trên cao, tổ hợp sân pickleball rộng hơn 6.000 m2, nằm giữa khu dân cư. Theo UBND phường Từ Liêm, cả 2 hạng mục này đều là công trình vi phạm trên đất của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội.
Phường đã lập biên bản phần bị lấn chiếm trái phép của một cá nhân, phần còn lại xây dựng sai quy định, do Công ty dịch vụ thể thao Đại Kim thực hiện.
"Sau khi kiểm tra, tuần tra, chúng tôi phát hiện và lập hồ sơ các công trình vi phạm, yêu cầu chủ đầu tư tự khắc phục, tháo dỡ công trình. Trong thời gian tới, chủ đầu tư vẫn cố tình, không chấp hành tháo dỡ thì chúng tôi sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy định", ông Phạm Hùng (Phòng Kinh tế hạ tầng đô thị phường Từ Liêm, TP Hà Nội) thông tin.
Càng về đêm, âm thanh càng vọng xa. Từng tiếng bóng đập, từng tràng hò hét cứ thế dội thẳng vào khu dân cư biến khoảng lặng ban đêm thành điều xa xỉ.
Câu chuyện không phải cá biệt. Ở Hà Nội, hàng loạt sân pickleball trái phép đang mọc lên tự phát, như tổ hợp sân thể thao quy mô lớn tại ô đất C2 Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội) rộng hàng nghìn m2 tồn tại nhiều tháng. Từ một vài điểm ban đầu, nay các sân pickleball trái phép đã xuất hiện ngày một nhiều, biến không gian sinh hoạt chung thành những "điểm nóng" về tiếng ồn và vi phạm xây dựng.
Bình luận (0)