Aoraki, hay Mount Cook, là đỉnh núi cao nhất New Zealand với địa hình nhiều khe nứt và nguy cơ tuyết lở (Ảnh: AP)
Cảnh sát New Zealand ngày 25/11 thông báo hai người leo núi đã thiệt mạng trên đỉnh Aoraki, ngọn núi cao nhất của nước này, và hai người khác trong cùng nhóm đã được giải cứu. Theo bà Vicki Walker, Chỉ huy khu vực, thi thể hai nạn nhân đã được tìm thấy và lực lượng tìm kiếm chuyên trách đang nỗ lực đưa xuống trong điều kiện địa hình núi cao đầy thách thức. Danh tính các nạn nhân chưa được công bố.
Theo báo Timaru Herald, hai nạn nhân có buộc dây với nhau khi rơi gần đỉnh Aoraki.
Giới chức nhận được thông báo vào tối muộn ngày 24/11 theo giờ địa phương về việc 4 người cần hỗ trợ trên núi, thuộc Đảo Nam của New Zealand. Hai người đã được giải cứu bằng trực thăng vào rạng sáng hôm sau và không bị thương.
Đội tìm kiếm tiếp tục sử dụng hai trực thăng để tìm hai người còn lại suốt đêm và phát hiện họ đã tử vong vài giờ sau đó.
Đỉnh Aoraki cao 3.724 m, thuộc dãy Southern Alps, khu vực có địa hình băng giá và là điểm đến nổi tiếng với du khách trong và ngoài nước. Ngọn núi thu hút nhiều người leo núi có kinh nghiệm do địa hình phức tạp với các khe nứt băng, nguy cơ tuyết lở, thời tiết biến đổi nhanh và sự dịch chuyển của các dải băng.
Kể từ đầu thế kỷ 20, hơn 240 trường hợp tử vong đã được ghi nhận trên ngọn núi và trong công viên quốc gia xung quanh, trong đó có nhiều thi thể chưa bao giờ được tìm thấy.
Trong số này có 3 người đàn ông, gồm hai người Mỹ và một người Canada, mất tích khi leo Aoraki vào tháng 12/2024. Hai công dân Mỹ là ông Kurt Blair, 56 tuổi, đến từ Colorado, và ông Carlos Romero, 50 tuổi, đến từ California, đều là các hướng dẫn viên leo núi được chứng nhận. Họ mất tích 5 ngày trước khi giới chức New Zealand kết thúc tìm kiếm sau khi phát hiện nhiều vật dụng cá nhân cho thấy khả năng họ đã rơi xuống núi.
Bình luận (0)