Hàng nghìn phần quà, suất cơm gửi đến bà con vùng sạt lở núi ở Đà Nẵng

Tấn Sỹ, Phúc Lâm

18/11/2025 10:53 GMT+7

VTV.vn - Hàng nghìn phần quà, hàng trăm bữa ăn nóng hổi được chuyển đến cho đồng bào thiểu số ở Đà Nẵng đang hứng chịu hậu quả nặng nề của thiên tai, bão lũ.

Những ngày này không chỉ ở miền núi Đà Nẵng, mà nhiều nơi ở khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đã đang hứng chịu hậu quả nặng nề của thiên tai, bão lũ. Những lúc gian khó nhất, nghĩa đồng bào lại được phát huy mạnh mẽ.

Hàng nghìn phần quà, suất cơm gửi đến bà con vùng sạt lở núi ở Đà Nẵng- Ảnh 1.

Những phần quà thiết thực nhất như: gạo, mì tôm, chăn ấm, thuốc, tiền mặt đã được trao tận tay hơn 200 hộ dân vùng cao.

Hàng nghìn phần quà, hàng trăm bữa ăn nóng hổi đã và đang được chuyển đến cho đồng bào thiểu số. Tình cảm đó sẽ giúp họ sớm vượt qua mọi khó khăn của thiên tai, bão lũ.

Con đường độc đạo dẫn vào xã Phước Thành, TP Đà Nẵng vẫn chực chờ chia cắt, khi hàng chục ngọn đồi no nước đã có dấu hiệu sạt lở. Nguy hiểm bao quanh, nhưng ông Tân (Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh) và 20 thành viên khác từ TP Hồ Chí Minh vẫn quyết tâm đến với bà con. Những phần quà thiết thực nhất như: gạo, mì tôm, chăn ấm, thuốc, tiền mặt đã được trao tận tay hơn 200 hộ dân vùng cao.

Ông Tạ Ngọc Minh Tân (Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: "Một chút phần quà, tuy nhỏ, nhưng chứa đựng tình cảm lớn để chúng ta cùng nhau bước qua khó khăn".

Hàng nghìn phần quà, suất cơm gửi đến bà con vùng sạt lở núi ở Đà Nẵng- Ảnh 2.

1.000 suất cơm nóng vừa cho học sinh, vừa cho bà con Giẻ Triêng.

Không chỉ hàng trăm phần quà thiết thực, mà trong những ngày mưa gió, một bếp ăn dã chiến đã được dựng ngay giữa sân trường tiểu học Phước Thành. 1.000 suất cơm nóng vừa cho học sinh, vừa cho bà con Giẻ Triêng.

"Chúng tôi muốn dành những suất ăn, tình cảm chân thành cho bữa cơm thân thiện nhất, để gửi đến cho bà con vùng núi. Khi bà con và các cháu đón nhận những món ăn như thế này, chúng tôi rất hạnh phúc", chị Nguyễn Thị Nga (Đoàn Thiện nguyện phường An Thắng, TP Đà Nẵng) cho biết.

Hạnh phúc là cho đi, và khi những con đường dần được thông trở lại, nhiều xã miền núi cũng đang dần hồi sinh từ lòng nhân ái.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.