Trong ngày đặc biệt, kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, giữa không gian thiêng liêng của Quảng trường Ba Đình lịch sử, dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong tiếng Quốc ca, mỗi người lại thêm xúc động, tự hào và tri ân, tưởng nhớ công ơn của vị lãnh tụ kính yêu và biết bao anh hùng liệt sĩ đã cống hiến cả cuộc đời mình vì nền độc lập, tự do, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
6h kém, trước Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh đông kín đồng bào. Người dân Thủ đô, người dân khắp mọi miền đất nước đến đây từ rất sớm để chứng kiến nghi lễ thượng cờ. Lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên trong tiếng Quốc ca vang vọng - khoảnh khắc thiêng liêng và xúc động giữa không gian rộng lớn.

Dòng người xếp hàng nghiêm túc vào Lăng viếng Bác. (Ảnh: HNM)
Ông Đặng Hữu Ngọ (xã Đại Thanh, TP Hà Nội) bày tỏ: "Dự lễ thượng cờ nhân dịp 30/4 - 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, một ngày đối với người lính chúng tôi là rất tự hào và linh thiêng".
Sau nghi lễ thượng cờ, nhiều người dân và du khách vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều người dậy từ tờ mờ sáng cho kịp giờ vào Lăng. Có người đã bay hàng nghìn km để có thể đến viếng Lăng Bác vào ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.
Từ sáng sớm, hàng vạn người đã xếp hàng để được vào Lăng viếng chủ tịch Hồ Chí Minh. Dòng người nối dài hôm nay là minh chứng cho mạch nguồn tình cảm không bao giờ cạn - tình cảm của nhân dân Việt Nam dành cho vị lãnh tụ kính yêu và với những thế hệ đã hy sinh vì hòa bình, độc lập dân tộc.
Để đảm bảo sức khỏe cho người dân đến viếng Lăng, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chuẩn bị hàng chục nghìn suất bánh, nước miễn phí cho nhân dân. Các sinh viên tình nguyện cũng tham gia hỗ trợ đồng bào và du khách.

Dịp nghỉ đại lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày, dự kiến người dân vào Lăng viếng Bác sẽ tiếp tục đông trong những ngày kế tiếp. (Ảnh: HNM)
Anh Maxime Moyere (du khách Pháp) chia sẻ: "Khi đến đây, chứng kiến tình cảm của người dân Việt Nam tôi mới hiểu được vị trí của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng người dân. Nhìn mọi người ở đây hôm nay, trong những chiếc áo đỏ, tôi nghĩ mình đã hiểu được phần nào sức mạnh của đất nước Việt Nam đến từ đâu".
Cứ vào những dịp lễ lớn của đất nước, triệu trái tim Việt Nam đều hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự nghi lễ thượng cờ, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vì thế không chỉ là một chuyến đi, mà còn là cách để lớp lớp thế hệ người Việt thêm trân trọng lịch sử đất nước, hun đúc lòng yêu nước và tự hào dân tộc.
Bình luận (0)