Hơn 3 tháng qua, Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành địa chỉ hội tụ sự biết ơn và lòng thành kính. Đây cũng là địa chỉ nhận được nhiều lượt tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội.
Hơn 730 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 đã được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng. Sau gần 60 năm, hành trình này nhắc nhớ mỗi chúng ta về sự khốc liệt của chiến tranh, sự dũng cảm, anh hùng của các liệt sĩ đã hy sinh xương máu, cũng như sự tri ân, biết ơn những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc, đất nước.
Không phải hình minh họa về một trận đánh mà là ghi chép vị trí hài cốt khi được phát hiện dưới lòng đất ngày 23/6. Đây là ngày đầu tiên tìm thấy hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Những nét vẽ hình người, những con số nối dài dọc một rãnh mộ được bác sĩ quân y Trần Văn Bản đánh dấu tỉ mỉ... Mỗi chấm nhỏ là một hài cốt, một con người đã nằm lại ở Công viên Lê Thị Riêng gần 60 năm. Người nằm nghiêng, người nằm ngửa, người co lại... Có những vị trí hài cốt xen vào nhau. Mỗi tư thế khiến lực lượng chức năng phải dừng lại thật lâu khi đưa hài cốt lên.
Từ 3 bức ảnh ban đầu do nhà kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng phát hiện cách đây gần 10 năm, đến hội thảo khoa học khẳng định đủ cơ sở lịch sử, khoa học, pháp lý và thực tiễn để triển khai tìm kiếm, khai quật khu mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, sau hơn 3 tháng nỗ lực tìm kiếm, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ.
Hơn 3 tháng qua, Công viên Lê Thị Riêng cũng trở thành nơi hội tụ của niềm tin và sự tri ân. Từ lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước tới hàng nghìn người dân đã tới đây dâng hương, tưởng niệm và dõi theo hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Thân nhân của nhiều gia đình liệt sĩ cũng hướng về đây trông ngóng, chờ đợi và hy vọng vào kết quả giám định ADN... có thể sẽ tìm được người thân của mình.
Những tư thế ở lại trong lòng đất gần 6 thập kỷ. Hôm nay, đã có những bàn tay đang nâng từng hài cốt lên. Nhưng, đó mới là một chặng đường. Công việc tiếp theo là nỗ lực cao nhất để tìm lại tên cho từng người - một hành trình mới của khoa học công nghệ và sự tri ân để gọi đúng tên những người đã ngã xuống để đất nước đứng lên.
Theo kế hoạch, sáng 14/10, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng. Buổi lễ được truyền trực tiếp trên nền tảng số quốc gia VTVgo từ 7 giờ 30 phút. Quý vị khán giả có thể đăng ký tài khoản VTVgo bằng số điện thoại cá nhân để tham gia, chia sẻ và tri ân cùng chương trình.
Bình luận (0)