BLV Hoàng Minh: Niềm đam mê thể thao giúp tôi trở thành một BLV

"Để luôn được gắn bó với thể thao, sống và đam mê cùng thể thao, đó là làm việc tại kênh VCTV3 Đài THVN" - BLV Hoàng Minh chia sẻ.

- Chào Hoàng Minh, bạn có thể chia sẻ với khán giả về "mối lương duyên" đưa bạn đến với công việc làm TH, đặt biệt là lĩnh vực thể thao?

Mình là sinh viên của Học Viện Quan hệ quốc tế! Từ năm thứ 2 của ĐH mình đã bắt đầu dịch các phim tiếng Anh cho Đài TH để nâng cao trình độ ngoại ngữ. Sau đó khi Kênh thể thao VCTV3 ra đời, với tình yêu thể thao mình đã xin vào phòng để cộng tác, biên dịch các chương trình thể thao.
Thực tế, mình không có chuyên môn về truyền hình nhưng sau một quá trình tự học hỏi và tìm hiểu, mình đã dần trưởng thành bằng việc tham gia mọi công việc trong đó có Bản tin, có Chuyên mục và các chương trình bình luận. Và hiện tại Hoàng Minh đã trở thành 1 BLV, 1 biên tập viên và 1 MC của kênh thể thao VCTV3 để thực hiện mục tiêu gắn bó với thể thao của mình.
- Làm một BTV lĩnh vực thể thao, chắc hẳn bạn phải rất đam mê thể thao?
Đúng vậy, nhưng có điều mình thích xem thể thao hơn là chơi thể thao. Nếu được chơi thì mình chỉ thích chơi bóng đá và quần vợt. Nhưng thực tế mình chơi không giỏi lắm... nhiều người nói mình chỉ được cái mồm như tép nhẩy... chứ thực tế không có mấy.
Khi còn là sinh viên mình không bỏ lỡ một trận đấu giải Ngoại hạng Anh nào. Nhưng từ khi vào làm ở kênh thể thao VCTV3, mình được tìm hiểu nhiều môn thể thao khác và đặc biệt là quần vợt. Và mình đã tìm ra một cách khác để luôn được gắn bó với thể thao, sống và đam mê cùng thể thao, đó là làm việc tại kênh VCTV3.
- Là một, PV, BLV, BTV làm thể thao luôn vất vả và thời gian hầu như kín mít, Minh đã điều chỉnh thời gian như thế nào để phù hợp với công việc, gia đình, bạn bè... và những lúc riêng tư?
Quả thật, làm thể thao đòi hỏi BTV phải năng động hơn rất nhiều. Lịch làm việc khá ngược với mọi người, đặc biệt khi làm các chương trình quốc tế. Việc phải thức đêm, hay đi làm về muộn là điều thường xuyên. Thậm chí cuối tuần không thường xuyên ở nhà là việc bình thường, vì cuối tuần là thời điểm diễn ra rất nhiều các sự kiện thể thao.
BLV Hoàng Minh ngoài cùng bên trái
Nhìn chung, mọi người trong gia đình ủng hộ và tạo điều kiện để mình công tác làm việc tốt nhất có thể. Mình cũng cố gắng tranh thủ thời gian khi không có sự kiện hay công việc để giành cho gia đình. Và dĩ nhiên phải chơi thêm thể thao, tranh thủ ngủ để giữ sức còn làm việc... Mặc dù công việc bận và gần như không nghỉ cuối tuần, nhưng mình vẫn luôn xếp công việc thật hợp lý để có thời gian thư giãn và đi chơi cùng bạn bè.
- Trong quá trình làm việc, Minh đã bao giờ vấp phải một điều gì "hú hồn" chưa?
Khi làm việc mình gặp rất nhiều tình huống không phải "hú hồn" mà là... "hết hồn" luôn. Gần đây nhất đó là việc khách mời quên tắt điện thoại khi lên hình. Trong khi cuộc trò chuyện đang diễn ra sôi nổi thì chuông điện thoại kêu ầm ĩ. Khách mời luốn cuống không tắt được điện thoại và tiện tay... đẩy luôn cho Minh. Quả thật phải rất bình tĩnh mình mới xử lý được tình huống đó. Chương trình vẫn diễn ra tốt đẹp nhưng sau khi kết thúc, mọi người được trận cười vỡ bụng.
- Cảm ơn Minh!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.