BTV Anh Thư: “Đã không còn là giấc mơ”

Mê mẩn với truyền hình từ khi còn bé, Anh Thư đặt quyết tâm lớn lên sẽ trở thành người nhà Đài, trở thành những người mà cô hằng hâm mộ. Và rồi quyết tâm của cô bé ngày nào đã trở thành hiện thực.

“Kết” truyền hình từ khi còn… bé

Hồi đó, mỗi khi nghe nhạc hiệu của chương trình “Những bông hoa nhỏ” cô bé Anh Thư lại nháo nhào chạy sang nhà hàng xóm xem nhờ, cho dù lúc đó điều kiện thời tiết có thuận lợi hay không. Chứng kiến cô con gái rượu của mình cứ mãi phải cảnh chạy đi xem ấy, bố mẹ Anh Thư quyết tâm mua bằng được một chiếc tivi, trong hoàn cảnh điều kiện kinh tế của gia đình cũng chẳng dư giả gì. Và từ đó, chiếc tivi đen trắng nhỏ bé đó đã trở thành người bạn thân thiết của cô bé Anh Thư, nhất là mỗi khi bố mẹ vắng nhà. Cùng với người bạn đặc biệt ấy, Anh Thư không chỉ có cơ hội tìm hiểu thế giới thiên nhiên sinh động, đầy hấp dẫn và lý thú mà ở đó, cô bé ấy còn học được rất nhiều điều từ các chương trình như Thế giới động vật, Khoa học vui, Những bông hoa nhỏ… những chương trình mà chẳng bao giờ cô bé đó bỏ qua.

Ở độ tuổi lớn hơn một chút, Anh Thư trở thành một trong hàng triệu khán giả trung thành của chương trình KCX với lối trả lời đầy hấp dẫn, dí dỏm và uyên bác của bác Lân Dũng. “Toàn gọi bác Lân Dũng là GS biết tuốt bởi thấy ai hỏi cái gì bác ấy cũng trả lời được một cách suôn sẻ và dễ hiểu nhất. Ấn tượng mạnh mẽ sau đó là SV 96 với anh Lại Văn Sâm và Bảy sắc cầu vồng của chị Tạ Bích Loan. Có những lúc còn mơ ước được trở thành một BTV như chị Thu Uyên, Thu Hiền… nổi danh ở chuyên mục thời sự quốc tế”, Anh Thư cho biết.

Quyết tâm thi báo chí

Cũng như các bạn nữ hồi cấp 3 khác, Anh Thư đặt quyết tâm thi đại học khối D mà mục tiêu là khoa Anh Nhật của trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội lúc đó. Sở dĩ, Anh Thư chọn khoa Anh Nhật là do hồi bé thích đọc truyện tranh Nhật Bản. Cho dù vẫn mơ ước có một ngày nào đó trở thành một BTV hay một MC của truyền hình nhưng đến lúc đó, Anh Thư cũng không có ý định thi vào trường báo chí bởi nếu theo ngành báo chí thì phải thi khối C. Hơn nữa, hai môn Sử, Địa cũng không phải là sở trường của cô bé này. Thế rồi, như một cơ duyên năm ấy trường báo tuyển cả khối D và cũng chẳng ngần ngại, Anh Thư nộp một bộ hồ sơ duy nhất vào Học viện báo chí Tuyên truyền.


Anh Thư dẫn chương trình trong một chương trình giao lưu

Trong khi đó, bố Anh Thư cứ đinh ninh là cô con gái rượu của ông chỉ nộp hồ sơ vào Học viện báo chí tuyên truyền cho vui, mà mục tiêu chính là khoa Anh Nhật của Đại học ngoại ngữ Hà Nội lúc đó. Đến hôm đi thi, thay vì đến Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội ở Thanh Xuân, Anh Thư nhất quyết đòi đi về phía Cầu Giấy trong sự ngỡ ngàng của bố. “Bố đèo con đi thi mà lo lắng lắm vì chuyên ngành báo truyền hình trường Phân viện, bởi năm nào cũng chỉ lấy khoảng 20 người. Hơn thế nữa, báo chí là một ngành hoàn toàn lạ lẫm đối với gia đình mình chứ lúc đó cũng chưa dám nghĩ đến truyền hình” Anh Thư tâm sự.


“Học trường báo được 1 năm, bố mình còn bắt thi lại sang trường khác vì sợ con gái làm báo sẽ khổ. Nhưng lúc đó, mình cam kết là mình sẽ không thất nghiệp và cũng hoàn toàn đủ sức để làm nghề này. Làm báo cũng có những cái vất vả riêng nhưng cũng có những sự thoải mái đặc trưng của nghề. Chúng tôi hoàn toàn không bị quản lý giờ giấc như những nghề hành chính khác mà công việc của chúng tôi được đánh giá trên sản phẩm cuối cùng”, Anh Thư tiết lộ.

Truyền hình không chỉ là hào nhoáng


Cũng giống như khá nhiều những ngành nghề khác, con đường để trở thành một biên tập viên của một sinh viên báo chí mới ra trường hoàn toàn không hề đơn giản. Để có thể trở thành một BTV, không chỉ đơn thuần là chiếc bằng tốt nghiệp chuyên ngành mà phải học tập nghiêm túc mọi lúc, mọi nơi, học ở bất cứ nơi nào có thể. Thế nên, ngay từ khi còn là sinh viên Anh Thư đã mạnh dạn xin làm cộng tác viên ở rất nhiều các vị trí trong một ê kíp sản xuất chương trình: phóng viên, biên tập viên, thư ký biên tập, dẫn chương trình… Ở mỗi chương trình đó, Anh Thư luôn nhận được những sự hướng dẫn và trợ giúp một cách rất tận tình và vô cùng quý báu của các BTV, các phóng viên, các anh chị đi trước.


“Truyền hình không chỉ hào nhoáng ở những giây phút xinh đẹp khi lên hình, khi đứng trước ống kính mà truyền hình thực sự là một công việc lao động chân chính của những người làm báo…Thức khuya để làm kịch bản, dậy sớm để đi quay, say xe, điều kiện thời tiết không thuận lợi, rồi đói, rồi mệt… còn rất nhiều những khó khăn, những vất vả, những thách thức mà một BTV phải vượt qua để có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình trước khi có thể nghĩ đến những mục tiêu khác” Anh Thư cho biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.