Áp lực
"Ngôi nhà hạnh phúc" phiên bản Việt được làm lại từ phim Full House của Hàn Quốc với cặp “tiên đồng ngọc nữ” Bi (Rain) và Song Hye Gyo, từng làm say mê hàng triệu khán giả màn ảnh nhỏ Việt Nam, nên không chỉ riêng đạo diễn, mà các diễn viên cũng cảm thấy hơi khớp khi muốn làm lại bộ phim này. Nhưng với một đạo diễn “lắm tài nhiều tật” như Vũ Ngọc Đãng, thì càng khó, anh càng muốn “vượt lên chính mình”, nhất là khi được nhà sản xuất cho tự do phát huy ý tưởng. Từ 16 tập kịch bản gốc của Full House, Ngôi nhà hạnh phúc được chuyển thành 23 tập, rồi tăng thêm 2 tập nữa, trong đó chỉ có 80% theo bản gốc, và đã được Việt hóa trong những điều kiện khả dĩ.
.jpg)
Không muốn bắt chước Bi (Rain), mà chỉ muốn thể hiện tính cách nhân vật Vương Hoàng, một ngôi sao điện ảnh kiêu kỳ, lạnh lùng, Lương Mạnh Hải đã chịu khó nghiên cứu và chụp hình trang phục của anh cho từng phân đoạn, để cách ăn mặc của các cảnh quay không bị trùng lắp. Còn Minh Hằng, vào vai Minh Minh, cô gái mồ côi, tuy không cần phải ăn mặc sang trọng, nhưng bản thân cô cũng bỏ thời gian sang Thái Lan, mua đầy hai va li hàng giá rẻ về đầu tư cho nhân vật.
Mặc dù phim được quay theo tiến độ khá nhanh cho kịp phát sóng, nhưng đoàn phim thường cho mọi người xả hơi vào hai ngày cuối tuần để “nạp” thêm năng lượng. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp “chẳng đặng đừng”, phải ngừng quay vài ngày vì các diễn viên cứ thi nhau bệnh, hết Lương Mạnh Hải bị “giời leo”, đến Minh Hằng bị chứng đau mắt đỏ…
Lam Trường uống bia lấy cảm xúc?
.jpg)
Lam Trường cho biết, đóng phim truyền hình dài tập, tuy mất nhiều thời gian hơn phim nhựa, nhưng trong quá trình quay dài ngày, diễn viên sẽ dần dần “thấm” nhân vật và nuôi tâm lý dễ hơn. Đình Phong là một doanh nhân thành đạt, lịch lãm, một vai tương đối nặng về chiều sâu tâm lý, và do đó cũng nặng về cảm xúc. Cho nên có những đoạn, Lam Trường cần “đẩy” mạnh tâm trạng của mình như cảnh Đình Phong cùng Minh Minh ngồi trên chiếc cầu trong vườn nhà, tay cầm chai bia, tình cảm lai láng, dạt dào được thể hiện rất rõ qua ánh mắt. Một chai bia đối với Lam Trường chỉ là chuyện nhỏ, nhưng anh đã mượn chút hưng phấn cho xúc cảm dâng trào, rất hợp với tình huống và cảnh trí lãng mạn.
Minh Hằng lọt hồ
Cảnh Vương Hoàng nhảy xuống bể bơi để tìm chiếc nhẫn. Đạo diễn căn dặn Manh Hải khi nào nghe hô “diễn”, thì mới nhảy xuống để lấy cận cảnh cho đẹp. Nhưng khi quay, Vương Hoàng- Manh Hải chưa kịp nhào xuống nước, thì Minh Minh- Minh Hằng đã lọt tỏm trước, đầu cổ, mình mẩy ướt nhẹp, không thể đợi “sấy khô” được, nên vài ngày sau, phải quay lại cảnh này.
Khi Tường Vy có bầu!
.jpg)
Tường Vy và Hiếu Hiền là hai cây…hài của đoàn phim. Hễ hai người có mặt ở đâu, thì nơi đó chỉ cần cười cũng quên đói! Trong phim, Tường Vy phải mang bụng bầu quanh năm suốt tháng. Buổi trưa, Tường Vy lon ton gỡ bụng bầu giả ra đi ăn cơm. Ăn xong, độn lại bụng bầu để đóng phim tiếp. Mới vừa thấy cái bụng xẹp lép của Tường Vy, thì thoáng một cái, lại thấy cô nàng ì à ì ạch vác bụng bầu, mấy người bán cơm ở gần điểm quay nhìn nhau ngỡ ngàng:”Trời, có bầu gì lẹ dữ vậy!”
Chân ngắn chạy đua với chân dài
Lùn mà mập như Hiếu Hiền lại dám “thi” chạy đua với “chân dài” Minh Hằng! Chuyện tưởng như đùa nhưng có thật trong cảnh hai vợ chồng Bá Thông- Kiều Nhi bị Minh Minh dí theo đòi nợ. Trong phim pha hành động này mang tính hài hước thật vui, nhưng ngoài thực tế, “chân dài” Minh Hằng mệt muốn đứt hơi khi phải rượt Hiếu Hiền lanh quanh mấy con hẻm suốt một buổi quay, trong khi “chân ngắn” thì nhanh như sóc cho đúng với kịch bản, dù hai chân cũng muốn rụng rời.
Phim đang được phát sóng vào lúc 21h các ngày thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần trên VTV3 kể từ 6/11/2009.
Bình luận (0)