Sự sáng tạo không ngừng
Có thể nói, sự mới lạ là yếu tố không thể thiếu đối với mỗi chương trình truyền hình để có thể thu hút khán giả và Đồ Rê Mí cũng không phải một ngoại lệ. Bước vào năm thứ 4, Đồ Rê Mí 2010 không chỉ vẫn giữ trọn vẹn những nét đặc sắc vốn có, những người thực hiện chương trình còn mang tới nhiều điều mới mẻ, hấp dẫn cho cả thí sinh tham dự nói riêng, cho các khán giả xem truyền hình nói chung.
Sự sáng tạo được thể hiện rõ nét qua các show diễn. Phong cách là show diễn với những bản Jazz đầy ngẫu hững, những ca khúc Acappella đòi hỏi kĩ thuật thanh nhạc cao, những bản Rock cuồng nhiệt hay những ca khúc Dân ca đương đại vốn khá kén người nghe…được các ca sĩ tí hon của Đồ Rê Mí thổi bùng trên sân khấu Đồ Rê Mí trong đêm Phong cách bằng tất cả sự trong sáng, hồn nhiên, say mê với nỗ lực phi thường sau một tháng tập luyện chăm chỉ cùng các chuyên gia âm nhạc.

‘ Kiều Vy nồng nàn trong bài Carmen - Show
Khó có thể tưởng tượng những cô bé 6 tuổi, chưa biết rõ mặt chữ và còn cầm ngược bản nhạc như Thanh Trúc, Ngân Hà lại có thể trình diễn thuần thục đến thế những ca khúc nhạc Jazz, dân ca đương đại trong chương trình.
Hai show còn lại Unplug và Nhạc nước ngoài của Đồ Rê Mí 2010 cũng nhằm chứng tỏ khả năng âm nhạc và biểu diễn của các thí sinh nhí. Với đêm diễn theo thể loại âm nhạc “mộc – Unplug” với phần đệm của ban nhạc từ trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân Đội, các thí sinh nhí chinh phục khán giả với những ca khúc thiếu nhi kinh điển như: Đi học, Em đi giữa biển vàng hay những bài hát mới mẻ, đáng yêu như Mẹ ơi tại sao, Con còng con cua… Còn trong chủ đề Nhạc nước ngoài, khán giả sẽ được chu du qua khắp năm châu cùng các thí sinh Đồ Rê Mí qua các ca khúc đến từ nhiều xứ sở.
Trong mơ ước của con có niềm vui của cha mẹ, thầy cô
Dấu ấn của Đồ Rê Mí 2010 không chỉ là đem lại cho người xem giọng hát trong sáng, ở sự vui tươi, hồn nhiên của trẻ thơ. Đó còn là những nụ cười, những giọt mồ hôi của sự cố gắng, tận tụy của các thí sinh, của thầy cô hướng dẫn, của ekip thực hiện và đặc biệt là sự quan tâm, cổ vũ của cha mẹ các em luôn dõi theo, luôn cận kề khích lệ và chia sẻ niềm đam mê âm nhạc với con mình.
Khi chứng kiến hành trình của cha con thí sinh Thanh Trúc, đến từ Quảng Ngãi, khán giả thấy niềm xúc động trước sự tận lực và đồng tâm của người cha dành cho niềm đam mê âm nhạc của con gái. Cha em thuộc tất cả những bài hát của con bởi cô bé Thanh Trúc 6 tuổi chưa biết rõ mặt chữ, cha cũng chính là người thầy tận tâm nhất luôn ở bên em mọi lúc mọi nơi suốt hơn một tháng tham gia chương trình.

‘ Duy Phúc vui tươi trong ca khúc Syahamba
Từ đó, cô bé Thanh Trúc đã có phần trình bày tuyệt vời bài hát Cha em là công nhân lái xe bên đàn Piano khi hát về chính công việc của người cha đáng kính của mình. Đó còn là hình ảnh của rất nhiều người cha, người mẹ từ khắp những thành phố xa xôi đã gác những lo toan công việc của mình để hỗ trợ hết mình cho khát khao âm nhạc của đứa con thân yêu…
Phần thưởng bất ngờ cho tài năng âm nhạc nhí
Đó chính là giải thưởng đặc biệt rất có giá trị và nhiều ý nghĩa của Đồ Rê Mí năm nay: Chuyến giao lưu âm nhạc trong 7 ngày dành cho thí sinh xuất sắc cùng người thân tại Hello Music Land, câu lạc bộ âm nhạc đã có hơn 20 năm tuổi đời tại thành phố Melbourne của nước Úc - xứ sở của nhà hát Opera House nổi tiếng.
Chuyến đi với đầy ắp những hoạt động âm nhạc hấp dẫn, chuyên nghiệp tại nước Úc: sinh hoạt tại câu lạc bộ nhạc Rock để tìm hiểu cách biểu diễn với ban nhạc, cách sử dụng micro, được học cách trình diễn, học hát, học nhảy, được thu âm tực triếp một CD trong phòng thu hiện đại…
Hi vọng, đây sẽ là một bước đệm vững chắc để quán quân Đồ Rê Mí 2010 có thể phát triển và hoàn thiện hơn nữa khả năng âm nhạc tuyệt vời của mình. Phần thưởng hấp dẫn này hứa hẹn sẽ mang tới nhiều niềm vui, niềm hi vọng bất ngờ cho sự thành công của những tài năng âm nhạc nhí Việt Nam.
Bình luận (0)