Những ngày đầu tháng 5 vừa qua, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc trở nên sôi động hơn cả với sự hiện diện của hàng trăm các thí sinh cùng các phụ huynh đến từ khắp mọi nơi của dải đất miền Trung và Tây Nguyên bạt ngàn nắng gió.. Từ Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Thuận cho đến Gia Lai, Kon Tum… tất cả các thí sinh nhí đã hội tụ về đây làm nên một Đồ rê mí đậm chất miền Trung.
Cũng giống như mọi năm, khu vực tổ chức thi tuyển của miền Trung thường được tổ chức ở ngoài trời, với một sân khấu mở giữa thiên nhiên. Với sân khấu này, các thí sinh không chỉ thoải mái phô diễn tài năng của mình mà ở đó, các phụ huynh cũng như khán giả có thể theo dõi trực tiếp phần dự thi của các thí sinh nhí. Trong đó có những khán giả vượt qua cả trăm cây số, có mặt từ 5,6 giờ sáng chỉ để chờ xem các thí sinh Đồ rê mí trổ tài.
Theo nhận định của những người làm chương trình, các thí sinh khu vực miền Trung và Tây Nguyên năm nay vẫn giữ được sự hồn nhiên với chất giọng khỏe khoắn, tự tin vốn có của con người nơi đây. Chắc chắn các thí sinh tham dự vòng sơ khảo khu vực miền Trung và Tây Nguyên này sẽ làm nên một Đồ rê mí đáng nhớ và cũng rất đặc trưng, trước khi góp phần làm nên một Đồ rê mí 2011 sôi động và cũng rất ấn tượng như những gì vốn có của chương trình ca nhạc dành cho thiếu nhi trong suốt 5 năm qua.
Một số hình ảnh bên lề vòng sơ loại khu vực miền Trung và Tây Nguyên
Bình luận (0)