Vòng chung kết Đồ rê mí 2010 kết thúc đã lâu nhưng chắc hẳn khán giả truyền hình trên cả nước vẫn chưa thể quên một Thanh Trúc, quán quân Đồ rê mí 2010, với một giọng hát trong vắt… đến cao vút của cô bé đến từ Quảng Ngãi này. Không có được vũ đạo xuất sắc như Nguyệt Ánh, không lém lỉnh như Ngân Hà, không chững chạc như Kiều vy, không tự tin như Duy Phúc hay bùng nổ như Vũ Hiệp, cô em út của “gia đình Đồ rê mí 2010” Thanh Trúc cuốn hút và chinh phục người xem bằng giọng hát trong veo, cao vút, lối diễn hồn nhiên vui tươi và trong sáng.
Với những ca khúc dài, khó và cao độ đi lên “thẳng đứng” như Em bé quê – ca khúc từ những năm 50 của nhạc sĩ Phạm Duy, Thanh Trúc hát “nhẹ tênh”, hồn nhiên như hơi thở mang tới cho người xem những rung động sâu sắc. Và cho dù là nhạc Jazz đầy ngẫu hứng và “trúc trắc” trong giai điệu, dù là hát “live” trong show Unplug – show nhạc mộc hay ca khúc nước ngoài trong show nhạc nước ngoài, Thanh Trúc luôn truyền tải trọn vẹn những lắng đọng ngọt ngào của các ca khúc “Vịt con đến trường”, “Mẹ ơi tại sao”, Arirang” bằng giọng hát trong trẻo, mượt mà và truyền cảm tuyệt vời.
Là chị cả trong gia đình có hai chị em chỉ hơn kém nhau 1 tuổi, theo anh Hanh, cha của Thanh Trúc, em đã không có được một điều kiện chăm sóc tốt nhất khi còn nhỏ. Thế nên, cha của Trúc không chỉ luôn sát cánh bên con trong suốt 1 tháng Trúc thi ở Hà Nội, mà còn dạy em tất cả những bài hát bằng tình yêu con, hiểu con của mình hơn ai hết. Bởi Trúc chưa biết chữ, chưa có cơ hội được tiếp xúc với việc học nhạc nên chỉ có cha mới có thể dạy “truyền miệng” cho em. Trúc tiến bộ từng ngày sau những giờ dạy hát của cha tranh thủ sau giờ luyện tập trên lớp, mọi lúc mọi nơi và cả thậm chí cả trong những giấc mơ.
Không chỉ chinh phục người xem cũng như Ban giám khảo bằng một giọng ca cao, trong, mượt mà và giàu cảm xúc của mình, cô bé nhỏ tuổi này đã hát bằng chính khả năng, bằng cả tất cả tình cảm mà cha dành cho em. Và đặc biệt, trong đêm trình diễn nhạc Unplug, đêm hát trực tiếp, với phần hát “live” ca khúc “Cha em là công nhân lái xe” bên đàn Piano em đã khiến không ít những người làm cha, làm mẹ phải rung động với một giọng ca truyền cảm đầy rung động khi hát về công việc của chính người cha.
Đã từng tham gia khá nhiều các cuộc thi hát ở tỉnh Quảng Ngãi nhưng có lẽ cái tính rụt rè, nhút nhát và hay khóc, đã khiến Thanh Trúc chưa một lần có được một giải thưởng đáng kể nào. Nhưng với năng khiếu ca hát bẩm sinh, có thể thuộc làu một đĩa nhạc trong 3 ngày khi mới 3, 4 tuổi chưa biết chữ, Thanh Trúc đã có được một giải thưởng đầy ý nghĩa và danh giá. Hiện tại, BTC và Thanh Trúc hoàn tất các thủ tục cần thiết để em cùng người cha của mình đem ước mơ và niềm say mê âm nhạc tới một chân trời mới ở Châu Đại Dương tươi đẹp.
Bình luận (0)