Cô MC của O2TV bắt đầu với công việc này trước hết là vì tình yêu thương dành cho chính người thân của mình.
Trên truyền hình thế giới việc có người "phiên dịch" cho những người khiếm thính trong cách bản tin quan trọng không còn là điều lạ. Nhưng ở Việt Nam, hiện đã có những bản tin thời sự có chữ chạy bên dưới màn hình. Điều đó chưa đủ để giúp khán giả khiếm thính có thể nắm bắt thông tin trọn vẹn vì đôi khi các dòng trữ trôi quá nhanh. Bởi vậy, ngay sau khi ý tưởng về việc dẫn chương trình bằng ngôn ngữ ký hiệu được thực hiện ở Nhật ký O2, chương trình đã trở thành "khung giờ vàng" của khán giả khiếm thính.
Với Hoàng Lan việc nhận lời mời tham gia công việc này cũng vì một lí do đặc biệt, trước hết là vì chị gái mình, người cũng chẳng may bị khiếm thính từ rất nhỏ.
Nhiều người hỏi, Lan biết ngôn ngữ ký hiệu từ bao giờ và như thế nào? Thực ra, Lan không nhớ mình đã tiếp nhận ngôn ngữ này ra sao nữa, chỉ biết rằng khi còn rất nhỏ, Lan đã có người chị gái chẳng may bị khiếm khuyết khả năng nghe.
Là người duy nhất trong nhà có thể giao tiếp với chị gái, Hoàng Lan đã học được hầu như tất cả ngôn ngữ của chị gái. Ngay từ nhỏ Lan đã quấn quýt với chị để chị không cảm thấy cô đơn trong thế giới của chính mình. Nhà chỉ có hai chị em gái, nên cô là người gần gũi chị nhất, những ký hiệu dành cho người khiếm thính cũng tự ngấm vào trí nhớ của cô lúc nào không hay. Ngay cả bố mẹ Lan cũng chỉ nắm được một vài ký hiệu, nếu muốn chia sẻ điều gì với chị, Lan lại là người phiên dịch bất đắc dĩ.
Khi học đại học năm thứ 3. Lan nhận lời mời tham gia dự án hỗ trợ cho người khiếm thính của Chi hội người Điếc Hà Nội, nơi chị gái đang làm Phó chủ tịch chi hội. Tại đây, Hoàng Lan đóng vai trò là người điều phối viên và dịch là liệu tiếng anh, phiên dịch cho thành viên của Hội.
Tình cờ trong lần chương trình Nhật ký O2 thực hiện phóng sự về người khiếm thính tại Chi hội Hà Nội, để giúp các biên tập viên hiểu được hơn thế giới của người khiếm thính, Hoàng Lan được nhờ làm cầu nối. Sau này khi kênh O2TV tìm người dẫn bằng ngôn ngữ ký hiệu đã nhớ và tìm đến Hoàng Lan. Kể từ đó cho đến nay, Hoàng Lan đảm nhiệm vai trò là người dẫn chương trình cho người khiếm thị của kênh O2TV.
Buổi ghi hình đầu tiên diễn ra mất khá nhiều thời gian: gần 1 ngày để ghi hình, "ráp nối" để phần dẫn bản 30 phút vừa vặn với tốc độ nói trong phóng sự. Ban đầu, Lan cũng sợ mình không làm nổi, sợ những khán giả khiếm thính không hiểu toàn bộ nội dung. Vì Lan phải thực hiện quá nhiều động tác trong thời gian ngắn. Đó là chưa kể tới việc có nhiều thuật ngữ chuyên ngành cô không thể "phiên dịch" bằng ký hiệu. Nhưng sau đó, nhóm thực hiện chương trình gửi trước kịch bản để Lan đọc và tìm hiểu những từ khó diễn đạt. Sau thời gian đầu bỡ ngỡ, Hoàng Lan đã quen với công việc lên hình vào mỗi buổi sáng hàng tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.
Sau khi chương trình ra đời đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực của khán giả. Điều này giúp Lan say mê hơn trong công việc. Hoàng Lan có nhều cơ hội lựa chọn cho mình một công việc phù hợp với chuyên ngành kế toán đã học, nhưng cô vẫn yêu thích công việc của một MC ngôn ngữ ký hiệu với hình ảnh bé nhỏ, khiêm nhường ở phía trái màn ảnh nhỏ - nơi cô có thể giúp cho những khán giả khiếm thính hiểu được nội dung chương trình.
Bình luận (0)