Dạo này gặp Danh Tùng khó quá, anh đang làm gì mà bận vậy?
Hiện giờ, tôi đang tạm gác rất nhiều việc khác để tập trung cho bộ phim mới. Tôi vừa nhận vai chính trong một bộ phim hài hước, lãng mạn rất đáng yêu. Chắc sẽ mất hai tháng dành trọn cho bộ phim này.
Danh Tùng có thể chia sẻ một chút về vai diễn mới?
Hiện giờ, đoàn làm phim chưa muốn tiết lộ thông tin. Tôi chỉ có thể bật mí một chút về vai diễn của mình. Tôi sẽ vào vai một chàng trai trẻ, sống cùng một bà nội và hai bà cháu có rất nhiều quan điểm khác nhau. Chính những mâu thuẫn ấy sẽ tạo tiếng cười thú vị cho bộ phim. Đó là một chàng trai chân thành, nhiệt tình, năng động, cũng hay cau kỉnh nhưng tràn đầy sức trẻ và luôn sống hết mình. Vai diễn này cuốn hút tôi ngay từ lần đầu đọc kịch bản. Đóng nhân vật này, Danh Tùng sẽ được sống một cách chân thực với con người thật của mình. Đó là một vai diễn rất đời.
Nói vậy hóa ra hai vai diễn trước của anh chưa được chân thực và hấp dẫn?
Hoàn toàn không phải. Trong Những cánh hoa bay, tôi chỉ vào một vai phụ, tính cách nhân vật khá nhạt nhòa. Đến Con đường hạnh phúc thì nhận vai thứ chính nhưng cũng chưa có nhiều đất diễn. Còn lần này, nhân vật của tôi sẽ xuyên suốt bộ phim 21 tập và thả sức được tung hoành.
Đóng hài cần có một chút duyên và không phải diễn viên nổi tiếng nào cũng đóng được phim hài. Tùng có tự tin mình có cái duyên đó?
Ồ không. Phim sẽ hài hước từ tình huống chứ không phải ở cách diễn của nhân vật. Nhưng nói chung, người diễn viên vẫn cần có sự tinh tế để bộ phim nhẹ nhàng, dí dỏm mà vẫn truyền tải được giá trị thẩm mỹ riêng.
Hình như ông trời khá ưu ái với Danh Tùng. Người đâu vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, lại có duyên… và làm việc gì cũng rất dễ dàng?
.jpg)
Bạn đừng nói như vậy. Tôi đâu có phải là người hoàn hảo. Tôi chỉ là một kẻ “đa mang”, tham công tiếc việc và đam mê quá nhiều thứ. Và thực ra, Danh Tùng cũng không được thành công như bạn nói đâu. Những thành tích có được hiện này đều do tôi biết tỉnh táo nắm bắt chứ không phải “vơ bừa” cơ hội. Cái gì làm được thì phải sẽ cố gắng hết mình, còn nếu chưa đủ tự tin thì sẽ mạnh dạn nói lời từ chối. Lúc tham gia phim Những cánh hoa bay, được mời vào vai chính nhưng lúc ấy tôi chưa thấy tự tin nên chỉ nhận một vai nhỏ để không phụ lòng đạo diễn. Nếu cứ “cố đấm ăn xôi”, biết đâu bây giờ Danh Tùng lại không được như ngày hôm nay.
Là người luôn biết chớp thời cơ, nên ngay sau khi Hành khách cuối cùng khép lại, Danh Tùng tranh thủ tận dụng tiếng vang này để lấn sân sang điện ảnh?
Tôi yêu nghệ thuật và muốn được dấn thân với nó, nhất là khi mình còn trẻ và còn đủ sức. Đặc biệt, nhờ điện ảnh, tôi khám phá ra nhất điều của chính bản thân mình. Trước khi đến với Hành khách cuối cùng, tôi cũng đã đóng phim rồi. Và ngay từ hồi đó, nhiều khán giả nhìn thấy tôi cũng bảo “cậu này đóng phim được”.
Tôi đến với bộ phim thứ 3 hoàn toàn là do yêu thích vai diễn, không có sự “tranh thủ” nào cả. Mà nếu có muốn tranh thủ nhưng không đóng được phim thì cũng lấy đâu ra phim mà đóng (cười). Nếu công việc của một MC có thể quyết định, ảnh hưởng tới sự nghiệp điện ảnh như vậy, chắc tất cả các MC đã đi đóng phim hết rồi. Riêng với tôi, tôi cũng không thích người ta gọi mình là MC đóng phim.
Vậy Danh Tùng muốn được gọi là một diễn viên chuyên nghiệp?
Tôi luôn xác định, nghệ thuật nói chung và điện ảnh nói riêng không phải là một cuộc dạo chơi. Vì thế, đã vào cuộc thì phải hết mình chứ đừng “cưỡi ngựa xem hoa’. Tôi không tham đóng phim mà chỉ lựa chọn những kịch bản hay và những vai diễn có cá tính. Còn chuyện diễn viên chuyên nghiệp hay không thì phải để cho khán giả nhận xét.
Nếu không được khán giả đón nhận với vai trò một diễn viên, Danh Tùng sẽ…?
Phim làm ra là để khán giả xem và đánh giá. Một khi khán giả không đón nhận mình nghĩa là mình làm chưa tốt. Mà biết mình làm chưa tốt thì phải cố gắng thôi.
Cảm ơn Danh Tùng! Chúc anh thành công với vai diễn mới!
Bình luận (0)