Chào Minh Phương, mới đây, trong một lần dự Lễ ra mắt Hội MC Trẻ TP Hà Nội, tôi đã "vô tình" được nghe giọng ca của chị, một giọng hát rất hay, chị có thể bật mí về khả năng âm nhạc của mình?
Cám ơn bạn quá khen rồi. Mình thích hát từ khi còn bé xíu, nhưng mỗi lần cầm mic hát ở nhà là mẹ lại kêu “con hát to rống cao lên như thế chả hay tẹo nào đâu” thế nên từ bỏ ước mơ làm ca sĩ luôn (cười).
Thật ra hồi bé mình đam mê vẽ nhiều hơn và cũng có chút năng khiếu về lĩnh vực này, đến khi là sinh viên Học Viện Ngoại Giao (HVQHQT), mình mới bắt đầu chuyển sang hoạt động mạnh về mảng văn nghệ. Ngôi trường cũ của mình có truyền thống tổ chức các chương trình hát Tiếng Anh hàng năm, nhiều nhân tài hát hay lắm, so với họ chắc mình thuộc dạng hát hay không bằng hay hát (cười lớn).
Mình cũng từng tham gia 1 cuộc thi hát tiếng Anh dành cho SV TPHN năm 2005 và chỉ đạt giải ba thôi, điểm chấm cộng lại bao gồm các yếu tố: chất giọng, khả năng phát âm tiếng Anh, đúng nhạc đúng nhịp, khả năng trình diễn... và điểm yếu của mình đó là đã bị lệch nhịp.
Vậy sao chị không chọn cho mình con đường ca hát, nhanh giàu có và nổi tiếng mà lại lựa chọn làm một BTV, MC của Đài?
Mình nghĩ ai cũng có nhiều ước mơ, nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện được hoặc thực hiện được hết. Về nghề nghiệp, mình có 3 ước mơ: một là trở thành ca sĩ, hai là làm một nhà họa sĩ truyện tranh kiêm thiết kế thời trang, ba là trở thành một biên tập viên dẫn chương trình truyền hình. Hiểu rằng để vào nghề và thành tài, thì bên cạnh năng khiếu, sự may mắn, cần phải “văn ôn võ luyện” mất nhiều thời gian và thực sự phải lao tâm khổ tứ với nó mới mong thành công. Mình để ý mình không có duyên với các chương trình biểu diễn văn nghệ, cứ vào cuộc là giọng lại dở chứng không khản đặc thì bị ho viêm họng.
Hơn nữa, mình chỉ thích hát thôi chứ chưa bao giờ đi học thanh nhạc bài bản cả, tuy không trở thành ca sĩ nhưng nhiều khi niềm say mê đó giúp mình tiếp cận và có thêm rất nhiều bạn bè mới có chung sở thích. Ước mơ luôn là ước mơ và nó có thể thay đổi theo thời gian, giờ ước mơ lớn nhất của mình là tiếp tục được làm truyền hình như bây giờ và có nhiều cơ hội hơn nữa để học hỏi, được cọ xát. Mình nghĩ một trong ba ước mơ lớn nhất được thực hiện đã là hạnh phúc lắm rồi!
Chị có nghĩ rằng, giới trẻ đang lấn át các thế hệ MC đi trước? nhưng sự thực tôi thấy họ chưa có chiều sâu khi dẫn? chị thấy sao về điều này?
Mình thấy câu hỏi của bạn đặt ra phản ánh vừa đúng lại chưa đúng vấn đề. Quả thật bây giờ giới trẻ lấn át các thế hệ MC đi trước nhưng lấn át ở đây là về số lượng. Chưa bao giờ nghề MC lại “hot” như những nghề nghệ thuật “thời thượng” là ca sĩ hoặc diễn viên như vậy.
Hầu hết các cô bé cậu bé bây giờ chỉ cần có chút ngoại hình, chút thanh, chút diễn xuất tự tin trước ống kính, trước đám đông là nghĩ mình có thể trở thành MC mà không phải ai cũng nhận thấy được trước những cái khó của nghề. Chính vì số lượng người muốn trở thành MC và các cơ hội dễ dàng trở thành MC bây giờ rất nhiều, nên những bạn MC trẻ đó nhiều người chưa chuẩn bị kịp cho mình những hành trang cần thiết để trở thành một MC đúng nghĩa, chưa nói tới những ước mơ lớn lao trở thành một MC chuyên nghiệp.
Khi thành lập Hội MC Trẻ TPHN, bọn mình có nói vui với nhau nhưng rất thật: “chỉ cần bạn là MC, bạn thực sự yêu nghề và tình yêu đó luôn mới thì bạn vẫn luôn là MC trẻ dù tuổi đời của bạn có là bao nhiêu”. Trong số những MC Trẻ bọn mình đang nói tới thì mình thực sự ghi nhận và đánh giá cao những MC Lê Anh, BTV-MC Hoài Anh… hay mới đây là MC Khắc Nguyện – đối với mình, họ không chỉ là những MC có giọng nói hay, ngoại hình sáng sủa thông minh, mà còn là những MC thực sự có bản lĩnh, có kiến thức, có chiều sâu và tâm huyết với nghề… rất nhiều điều để mình ngưỡng mộ và học hỏi.
Chị là một trong những MC lâu năm, dày dặn kinh nghiệm, chị nhận thấy lớp MC trẻ hiện nay như thế nào? Và nếu để cho một lời khuyên, chị sẽ khuyên họ điều gì?
Bạn hỏi câu này nhiều người cười mình đấy, vì với mình học hỏi và tiếp thu kinh nghiệp chưa bao giờ là đủ cả. Mình tự nhận thấy mình là người yêu nghề thôi nhưng kinh nghiệm thu được chưa đủ để gọi là dày dặn.
Nếu đứng dưới góc độ một MC may mắn vào nghề sớm hơn một số người thì mình có 1 lời khuyên cho các bạn MC vào nghề sau như thế này: “nếu thấy mình có khả năng và có cơ hội thì hãy tận dụng khi thực sự yêu công việc dẫn chương trình, tuy nhiên đừng nóng vội khi vào cuộc thấy mình không làm tốt như mong muốn, tỏ ra nản chí, hãy kiên trì và thành công sẽ mỉm cười với bạn!”.
Xin cảm ơn chị.
Bình luận (0)