Xin chào Thuỷ, bạn có thể giới thiệu đôi chút về công việc hiện tại của bạn cho độc giả VTV.vn biết được không?
Rất hân hạnh! Hiện nay, ngoài dẫn chương trình cho Bản tin O2, Thuỷ còn tham gia làm biên tập viên cho một số chương trình và biên tập cho bản tin. Đó là việc cập nhật những tin tức cũng như có những sự kiện liên quan đến y tế và sức khỏe, được phát sóng hàng ngày trên kênh O2TV. Công việc rất thú vị.
Bạn tốt nghiệp Quản trị kinh doanh ở Pháp nhưng lại rẽ ngang làm truyền hình. Điều gì khiến bạn đeo đuổi công việc nghe kể thì có vẻ rất bận rộn vậy?
Tuy Thuỷ mới tham gia vào kênh O2TV hơn 1 năm nhưng thực sự cảm thấy yêu thích và muốn gắn bó với công việc này lắm. Vì vậy mặc dù công việc bận thì cũng luôn cố gắng hết mình.
Thực ra công việc của Thuỷ nếu biết sắp xếp thì không phải quá bận. Mình vẫn có thời gian làm những việc mình yêu thích, được giải trí với bạn bè. Hơn nữa, sếp và đồng nghiệp ở đây luôn tạo điều kiện cho mình làm việc nên tinh thần luôn được thoải mái và làm việc rất hiệu quả.
Hơn thế, công việc của mình luôn được cập nhật những tin tức về y tế và sức khỏe để có thể biết thêm những thông tin hữu ích cho cuộc sống hàng ngày. Điều này khiến mình cảm thấy rất thích thú và không nhàm chán hay nản lòng.
Trước đây khi chưa làm truyền hình, mình không nghĩ rằng làm truyền hình lại vất vả như thế, Đúng là có đi làm chương trình rồi mới thấy những người làm chương trình phải bỏ công sức thế nào để cho ra đời sản phẩm phục vụ cho công chúng. Cũng vì vất vả mà mình càng yêu nghề hơn.
Làm trái ngành, chắc Thuỷ gặp không ít khó khăn?
Thú thực, như bạn đã biết, Thuỷ tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại Pháp, không được đào tạo ngành báo bài bản nên cũng gặp nhiều khó khăn. Thời gian đầu vào nghề, mình đã rất lo vì không biết gì về báo chí và truyền hình, nhưng khi được sự giúp đỡ của đồng nghiệp thì bây giờ cũng đã tự tin hơn trong công việc rất nhiều.
Vậy Thủy có dự định học một khóa học về báo chí để ngày một tự tin hơn?
Có nhiều biên tập viên trẻ khi tác nghiệp đã gặp phải những tai nạn nghề nghiệp "sợ hết hồn". Thuỷ đã từng gặp phải trường hợp nào như thế chưa?
Đi làm chương trình thì không có gì là... sợ. Nhưng quả thật, cũng có một tai nạn khiến mình nhớ mãi. Đó là có lần đang dẫn bản tin trực tiếp, tự nhiên máy chạy cue bị hỏng, thời gian đầu thì đúng là sợ... hết hồn. Hơn nữa, lúc mới đi làm, chưa có phản xạ tốt nên mặt cứ nghệt ra trông đến tội nghiệp, tay vớ vội kịch bản một lúc mới định thần lại được mà tiếp tục dẫn.
Nhưng mà bây giờ thì quen hơn rồi, cứ bình tĩnh mà làm thôi! Không lúng túng và... hết hồn nữa.
Cảm ơn Thủy vì những chia sẻ của bạn!
Bình luận (0)