VTV.vn đã có một cuộc trò chuyện với cô gái phương Nam này sau buổi truyền hình trực tiếp Con đường âm nhạc đã được rất nhiều khán giả truyền hình đón xem.
Phải chăng, sẽ có một sự thay đổi ở Mộng Hoài vốn đã “đóng đinh” trong các chương trình Thời sự, Như Luôn có cách để yêu thương trên kênh VTV9 hay các chương trình chính luận khác trên sóng của Đài THVN?
Tôi thấy vui khi được đánh giá như vậy. Khán giả thấy một Mộng Hoài trong Con đường âm nhạc hôm tháng 3 khác với một Mộng Hoài trong các chương trình họ từng xem, là nhìn ở một góc độ nào đó, tôi đã thành công.
Từ trước đến nay, Con đường âm nhạc nổi tiếng là một chương trình rất kén chọn MC. Vậy lần đầu tiên đến với chương trình này, với chị đó có phải là một áp lực?
Thú thật là tôi vốn không hào hứng với những chương trình biểu diễn ca nhạc trên sân khấu, MC đi ra giới thiệu vài câu, đi vào cho ca sĩ hát, rồi lại đi ra cảm ơn. Vì không có cảm hứng nên tôi không chọn thể loại này. Nhưng CON ĐƯỜNG ÂM NHẠC thì khác. Thực tình, tôi không có thời gian xem nhiều con đường âm nhạc trước đó. Chỉ vài chương trình đầu cách đây vài năm rồi. Theo cảm nhận của riêng tôi khi nhận lời dẫn dắt chương trình này, đây là một câu chuyện kể. Chúng tôi kể cho khán giả nghe bằng âm nhạc, có sự liền mạch và logic. Có sự gắn kết gần gũi của những tiết mục với người sáng tác, người biểu diễn. Tôi thích lối kể chuyện này, và có lẽ vì vậy mà không một chút áp lực nào. Hơn nữa tôi và nhóm thực hiện chương trình đã từng hợp tác nhiều với nhau, nên chúng tôi phối hợp rất ăn ý.
Có lẽ đây là lần đầu tiên nhân vật của chương trình Con đường âm nhạc là một nhóm các nghệ sỹ danh tiếng và khách mời của chương trình có đến 4 nhạc sỹ. Vậy chị đã có một sự chuẩn bị thế nào cho chương trình này?
Sau khi trao đổi ý tưởng với ê kíp, tôi lên mạng tìm hiểu về các nhạc sĩ khách mời và những sáng tác của họ. Rồi lên lịch gặp để trao đổi thêm về những điểm cần nhấn cho chương trình. Làm thế nào trong 2 tiếng đồng hồ, khán giả có thể hiểu được đầy đủ chặng đường 20 năm gắn bó với nhau, với âm nhạc của những người bạn nhạc sĩ này. Đâu là nét riêng của từng người trong nhóm? Cũng may tôi cũng biết và thích một số sáng tác của Trịnh Công Sơn , Thanh Tùng, Tôn Thất Lập, Từ Huy, Trần Long Ẩn, Nguyễn Ngọc Thiện, Nguyễn Văn Hiên, nên dễ dàng cho tôi trao đổi hơn.
Sau đó thì viết lời dẫn, kết nối mạch chuyện với những ca khúc được biểu diễn trong chương trình. Tôi hiểu tính cách từng người trong nhóm để quyết định với ai sẽ hỏi câu gì, v.v....
Với kinh nghiệm 10 năm cầm micro và vốn âm nhạc của riêng mình, chắc hẳn chị đã có được những thuận lợi nhất định khi nhận lời dẫn chương trình này?
Tôi đặt mình là khán giả, là người yêu nhạc. Tôi thường đặt những câu hỏi gần gũi với cuộc sống, với những gì khán giả quan tâm. Tôi tự nhận mình có chút khả năng cảm thụ âm nhạc thôi, không dám nói là người giàu vốn liếng âm nhạc. Có thể nếu được mời tham gia một chủ đề khác, với những người mình không biết nhiều về họ, thì quá trình chuẩn bị của tôi sẽ mất thời gian và vất vả hơn.
Ở chương trình Con đường âm nhạc vừa qua người ta vừa thấy một Mộng Hoài dịu dàng mà sôi nổi, một Mộng Hoài đậm chất “con gái Đà Lạt”, phải chăng đó là những đặc tính rất riêng của Mộng Hoài?
(Cười). Tôi cũng không biết nữa. Có thể khi qua ngưỡng tuổi 30, phụ nữ thường đằm lại. Ở cái tuổi 34, tôi nhìn giá trị cuộc sống khác 10 năm trước. Con gái Đà lạt vốn lành, ít bon chen. Cái sôi nổi anh nhìn thấy là cái hào hứng với công việc của tôi. Điều này rất quan trọng với tôi, vì nó là động lực, là chất xúc tác để tôi tiếp tục với nhiều chương trình tiếp sau đó. Tôi thấy hài lòng vì đã biết cách làm chủ cảm xúc trong từng thể loại chương trình mình tham gia.
Khán giả vốn đã biết đến một Mộng Hoài sôi động, trầm lắng, một Mộng Hoài rất đời thường… Vậy, khán giả sẽ hình dung thế nào về một Mộng Hoài trong công việc và đời thường?
Sôi động và trầm lắng dường như là 2 thái cực của cảm xúc. Trên màn ảnh, khán giả nhìn tôi là một người quá nghiệm trang, nghiêm trang đến mức khó tính. Cái này thì hơi thiệt thòi một chút, vì tôi không ăn hình.
Còn trong công việc thường ngày, tôi nói nhiều, đùa nhiều, tôi đem sự hào hứng cho mọi người chung quanh, mặc dù nhiều khi công việc một ngày của tôi ở Đài bắt đầu lúc 5h sáng và kết thúc lúc 10h đêm. Trong cuộc sống, tôi đơn giản theo cách của mình, không màu mè, nhưng cũng không quá đơn điệu. Tôi biết cách sắp xếp thời gian và công việc để sống cho mình. Đó là những lúc tôi phục hồi năng lượng để tiếp tục gắn bó với công việc hiện tại.
Xin cảm ơn chị. Chúc chị luôn giữ mãi những nét riêng vốn có như vậy trong cả công việc và cuộc sống.
Bình luận (0)