Như chưa hề có cuộc chia ly: Một góc nhìn khác

BTV Hồng Phúc chia sẻ, sau 4 năm đồng hành cùng chương trình, với anh "Như chưa hề có cuộc chia ly" là một chương trình truyền hình rất đặc biệt...

Hồng Phúc được biết thông tin về chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" lúc đang công tác ở phòng chương trình - nơi lên kế hoạch phát sóng cho kênh truyền hình VTV9. Khi ấy, nhà báo Thu Uyên là lãnh đạo phòng. Lúc được chị giao cho nhiệm vụ cùng dẫn và phụ trách phần thông báo trường quay, Phúc rất mừng nhưng cũng rất lo lắng vì theo cảm nhận ban đầu của mình, đây sẽ là một chương trình lớn, đầy tính nhân văn, một chương trình có thể tạo nên tác động xã hội lớn lao.

Nhưng khi tiếp cận với ê kíp làm việc, Phúc cảm thấy rất thoải mái vì dù là chương trình mới, một cách làm việc hoàn toàn mới nhưng tất cả các khâu được vận hành chuyên nghiệp, ăn ý. Từ đạo diễn, quay phim, kĩ thuật, đội tìm kiếm, tổng đài điện thoại, trợ lí trường quay, âm thanh, ánh sáng, thiết kế sân khấu cho đến bảo vệ trường quay... tất cả đều làm việc hết công suất vì 60 phút lên sóng trực tiếp của chương trình.

Người vất vả và xâu chuỗi cả ê kíp này chính là nhà báo Thu Uyên. Dấu ấn của chị để lại đậm nét trong chương trình không chỉ ở tài năng, bản lĩnh của người làm báo, mà trên hết là tâm huyết. Chị thường xuyên quên giờ ăn những khi chuẩn bị cho chương trình, đôi khi quá tập trung đến độ căng thẳng, kể cả lúc lên hình.


Một trong những điều khó đối với những người thực hiện "Như chưa hề có cuộc chia ly" chính là tình huống, diễn biến của câu chuyện, hành động, thái độ của các nhân vật thường không mấy khi đúng theo kịch bản dự kiến. Mỗi người khác nhau và những người làm chương trình luôn tôn trọng sự chân thật của họ.

Có những câu chuyện, kịch bản khiến chúng tôi dự đoán khi gặp nhau các nhân vật sẽ khóc rất nhiều, nhưng đến khi chương trình diễn ra thì họ chỉ đứng lặng im nhìn nhau, không ôm, rồi cứ thế nước mắt lặng lẽ chảy. Những khoảnh khắc ngoài dự kiến đó lại khiến toàn bộ trường quay không ai cầm được nước mắt.

Đồng hành với chương trình qua 4 năm, đón nhận sự yêu thương trân trọng từ công chúng dành cho mỗi cuộc ghi hình và nhất là được cùng chia sẻ với hàng loạt cuộc đoàn tụ cảm động cứ ngỡ như chỉ có trong mơ, Phúc cảm thấy mình rất may mắn bởi là một trong những người trẻ của VTV được lãnh đạo Trung tâm THVN tại TP.HCM giao cho tham gia dẫn một chương trình lớn, đầy tính nhân văn như thế này.


Phúc cũng như bao bạn trẻ khác, thích sôi động, thích cái mới và sáng tạo. Bản thân Phúc cũng làm MC cho khá nhiều chương trình trẻ trung đòi hỏi sự hoạt náo, sẵn sàng quậy tưng. Nhưng thú thật, khi tham gia "Như chưa hề có cuộc chia ly", Phúc cảm thấy mình lắng lại, trầm lại để cùng cảm nhận về một khía cạnh khác của cuộc sống, thật tình cảm và nhân ái của tình người. Đó vốn là bản chất của người Việt Nam.


"Như chưa hề có cuộc chia ly" lấy từ Phúc và bất cứ ai có mặt ở trường quay không ít nước mắt, như một lẽ rất tự nhiên khi ta chứng kiến điều gì đó quá xúc động. Phúc nhớ mãi nhân vật trong chương trình với chủ đề "Con cần có mẹ", đó là một người mẹ bị nhiễm HIV giai đoạn cuối mong được gặp con trước khi nhắm mắt. Trường quay hôm đó ai cũng khóc và chắc chắn rất nhiều khán giả theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ cũng khó có thể cầm lòng. Trong cuộc sống không ai hoàn hảo, không ai muốn mình vấp ngã nhưng biết đứng dậy và làm lại cuộc đời và nhận ra lỗi lầm để sửa sai mới là đáng quý. Và thông điệp mà người mẹ trẻ trong chương trình muốn gửi đến con mình cũng như đến những bạn trẻ đang lầm đường lạc lối là hãy quay về để làm lại, để được yêu thương dù cho đó là những phút cuối của cuộc đời. Bởi cả xã hội, cộng đồng luôn giang tay giúp đỡ và che chở cho bạn.


Với Hồng Phúc, "Như chưa hề có cuộc chia ly" là một chương trình đáng để làm và để học rất nhiều điều, để tin tưởng hơn vào cuộc sống, vào giá trị nhân văn tốt đẹp từ các chương trình truyền hình mà mình vinh dự được đóng góp một phần nhỏ bé.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.