Trò chuyện cùng BTV Anh Ngọc

"Dù mệt mỏi, vất vả nhưng đứng trước một đề tài hay, những BTV như chúng tôi lại cảm thấy có hứng khởi trở lại để bắt tay vào công việc mới ngay lập tức...", BTV Anh Ngọc - Gương mặt quen thuộc của Cuộc sống thường ngày - VTV1 chia sẻ.

Chào BTV Anh Ngọc, anh đã trở thành BTV của Ban Thời sự như thế nào?

Mình học báo chí ở Cuba, sau khi tốt nghiệp xong trở về nước thì xin về làm việc ở Đài. Mình thấy báo hình có vẻ hấp dẫn nên đã xin vào làm thử, trong quá trình làm, mình thấy phù hợp, yêu công việc này và đã tiếp tục công việc ở Đài với tất cả nỗ lực và niềm say mê công việc.
Anh có thể chia sẻ với khán giả về công việc hiện tại?
Là một BTV của Ban Thời sự, mình được giao đảm nhiệm một số công việc chính như: dẫn 1 số chương trình và làm các phóng sự theo điều động của lãnh đạo. Ngoài Cuộc sống thường ngày, Báo chí toàn cảnh là 2 chuyên mục mà mình dẫn thì mình còn tham gia ở nhóm Tiêu điểm. Còn lại thì khi nào thấy đề tài nào hay hoặc được giao thì làm cho các Bản tin Thời sự.
Gắn bó với công việc là một BTV Ban Thời sự, anh có bị áp lực nhiều? Và cần có những yếu tố nào để có thể thích ứng và hoàn thành tốt công việc?
Áp lực thì cũng có. Và lúc đó thì chỉ có một yếu tố... là cố gắng thôi. Công việc ở Ban Thời sự cứ liên tục, và đến ngày đến giờ là phải hoàn thành. Nếu không hoàn thành công việc thì sẽ bị kỷ luật, vì vậy mà các BTV buộc phải đề cao trách nhiệm và cố gắng hết mình. Ngoài ra, mỗi khi làm một "tác phẩm" thì mình cần cố gắng để mình cảm thấy hài lòng nhất, đem được những thông tin và hình ảnh tốt nhất đến cho khán giả.
Theo tôi được biết thì làm PV, BTV Thời sự rất vất vả, có khi nào các anh cảm thấy mệt mỏi và nản không?
Mệt mỏi thì lúc nào cũng thấy. Chán nản thì cũng đôi khi. Lắm khi cũng bảo... chán lắm rồi. Nhưng sau khi hoàn thành xong công việc, nghỉ ngơi một vài ngày, thì nó cũng hồi lại. Nói chung nghề nào cũng vậy, ai cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi. Nhưng niềm say mê công việc đã giúp mình vượt qua. Đặc biệt với nghề làm báo hình, nhất là làm các Bản tin Thời sự, nó tạo cho mình rất nhiều cảm hứng. Cho nên, dù mệt mỏi, vất vả nhưng đứng trước một đề tài hay, những BTV như chúng tôi lại cảm thấy có hứng khởi trở lại để bắt tay vào công việc mới ngay lập tức.
Công việc bận rộn, vậy các anh đã phải làm thế nào để cân bằng công việc và gia đình?
Thực ra thì cũng chả có cách nào để cân bằng cả và gia đình phải chịu thiệt vậy thôi.
Anh có ý kiến gì về công việc MC/ dẫn chương trình hiện nay? Theo anh, cần có kỹ năng gì để trở thành một MC tốt?
Theo mình thì MC dẫn các chương trình Thời sự không giống với MC các kênh giải trí. Vì Thời sự thì không có đặc trưng theo kiểu các kênh giải trí và tiêu chí của một người dẫn chương trình ở Ban Thời sự cũng hoàn toàn giống với tiêu chí của một Biên tập viên. Tức là công việc cũng hệt như nhau, chỉ khác là, người dẫn chương trình khi xuất hiện trước ống kính cần phải chú ý đến hình ảnh thêm một chút. Nhưng cũng chỉ nên một chút thôi, còn nếu MC mà "diễn" quá mức thì cũng không hợp lắm với đặc trưng của việc dẫn các bản tin Thời sự.
Để trở thành một người dẫn chương trình tốt ở Ban Thời sự, theo mình thì cái chính là mình phải chịu khó học hỏi, đọc nhiều, hiểu nhiều và nắm vững cái gì mà mình đang nói. Từ đó mới có thể truyền tải thông tin đến với khán giả một cách dễ hiểu nhất, gần gũi nhất và truyền cảm nhất.
Còn với một MC, khi trao đổi, khi dẫn cùng với khách mời, theo mình, có một cái quan trọng đó là người dẫn phải biết nói đúng lúc và cũng phải biết im lặng. Lúc nào cần nói thì hãy nói, lúc không cần thiết thì nên im lặng. Bởi vì có những trường hợp, sự im lặng của MC có giá trị nhiều hơn là nói.
Cảm ơn anh!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.