Nguyễn Việt Cường – còn gọi là Cường 5even thành viên chủ chốt của nhóm nhảy Sacred Ent chạm ngõ điện ảnh bằng vai Trung – vai nam chính của bộ phim. Hà Lê, trưởng nhóm Sacred Ent, biên đạo vũ điệu của phim cũng đảm nhận một vai thứ chính. Phim còn có sự tham gia của Nguyễn Thanh Tùng (Tùng Min), người đã rất quen thuộc với đông đảo khán giả màn ảnh nhỏ qua bộ phim “Bước nhảy Xì tin”.
Nguyễn Việt Cường (Cường 5even) - vai Trung
Một chàng trai trẻ sống tự lập, có cá tính, đầy đam mê với những vũ điệu đường phố. Cậu ta luôn có một mong muốn là góp sức mình vào sự phát triển của Hip hop tại Việt Nam. Trung có cảm tình với một cô gái trong nhóm, muốn cùng cô chia sẻ đam mê và thực hiện mơ ước của mình nhưng lại bị anh trai cô ấy ngăn cản.

Sau nhiều lần mắc sai lầm, Trung đã bằng quyết tâm và sự cố gắng của mình, giành được niềm tin của anh trai cô bạn gái. Trung cũng đã chứng tỏ được cho mọi người thấy Hip hop không chỉ là những điệu nhảy đường phố mà còn là một bộ môn nghệ thuật mang tính đoàn kết, sáng tạo, xứng đáng được mọi người ủng hộ và phát triển.
Cường đến với vai diễn nhờ đã thể hiện được khả năng nhảy Hiphop của mình và cũng nhờ vai diễn mà học được thêm rất nhiều về kỹ thuật diễn xuất. Hi vọng trong tương lai, Cường sẽ có cơ hội tham gia nhiều vai diễn khác nữa.
Nguyễn Mỹ Hạnh (Hạnh Sino)- vai Hạnh
Thật thú vị khi vai diễn chính trong phim nhựa đầu tiên lại có tên trùng với tên thật của Hạnh. Hạnh trong phim là một cô gái có cá tính và bướng bỉnh, có niềm đam mê hiphop rất lớn, nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, cuộc sống gặp nhiêu trắc trở nên đã khiến cho Hạnh đã phải từ bỏ đam mê rất lớn của mình. Nhưng không vì thế mà cô ấy bỏ cuộc. Hạnh là một cô gái can đảm dám nghĩ dám làm, đi đến tận cùng ước mơ của mình. Đó cũng là diều mình rất thích ở nhân vật này.

Hạnh đến với vai diễn này rất tình cờ. Hạnh được các anh bên công ty CAM mời đến casting, lúc đó gặp chú Việt là đạo diển của phim. Chú nói mình thử hát cho chú nghe và nhảy cho chú xem, sau đó chú cho một vài tình huống để mình diễn thử. Lúc đó mình chi biết làm hết khả năng của mình thôi,ko ngờ mọi việc lại tốt đến vậy.
Lê Vĩnh Hà (Hà Lê)- vai Nam
Vai Nam của Hà Lê là một vai diễn ít thoại, khá nội tâm và trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống. Về hoàn cảnh nhân vật thì khác nhiều so với Hà Lê nhưng về tính cách nhân vật thì tương đồng khác nhiều. Nam ít nói, cương quyết, biết bao dung và có niềm đam mê mãnh liệt với HipHop. Nam đã sẵn sàng hi sinh cái riêng để vì cái chung to hơn bản thân mình.
Việc có được vai diễn đến với Hà Lê khá tình cờ. Ban đầu, Hà Lê tham gia phim với vai trò là người biên đạo các điệu nhảy cho các trận battle/showcase trong phim. Đạo diễn Nguyễn Đức Việt lúc đó đang tìm một người thích hợp để vào vai Nam (anh trai của Hạnh) và trong một lần diễn xuất thử cho đạo diễn xem thì Hà Lê đã nhận được cái gật đầu cho phép Hà Lê có cơ hội thử thách bản than với vai diễn này. Đây là vai diễn đầu tiên của Hà Lê. Có thể nói chú Việt (đạo diễn) đã viết lên vai Nam với rất nhiều nét của bản thân Hà Lê trong đó. Các bạn xem phim sẽ biết Hà Lê là người như thế nào.
Tăng Dương Dương - vai My
Trong Vũ Điệu Đam Mê, ở nhân vật My có đầy đủ tình yêu Hiphop, nhiều nỗ lực với Hiphop nhưng chưa tồn tại một tinh thần “chơi đẹp” kiểu Hiphop. Mãi cho tới khi vấp ngã đau đớn, My mới nhận ra điều đó. Và ở cuối phim, My đã có một hành động sửa chữa lỗi lầm. Hành động đó cho thấy My đã trở thành một dân Hiphop thực sự.

Trước Vũ Điệu Đam Mê, Dương đóng Mai Lâm trong phim truyền hình Bộ tứ 10A8. Với vai Mai Lâm, Dương phải thể hiện một cô bé nam tính, cứng nhắc, ít cười, quần áo nghiêm chỉnh, không bao giờ biết mưu mô việc xấu hòng đạt được mục đích của mình, thì với My, Dương phải tỏ ra một cô gái nữ tính, sôi động, có niềm đam mê đến toan tính vì Hiphop. Và xét ở phương diện nào đó, Mai Lâm là vai chính diện, còn My là một vai phản diện.
Gặp lại Tùng Min ở vai phản diện
Tùng Min – người đã rất thành công với vai Dương của Bước Nhảy Xì Tin đã tham gia Vũ điệu đam mê trong một vai diễn khác hẳn – đầy tham vọng, và nhiều lúc đã đánh mất mình vì theo đuổi mù quáng những tham vọng đó. Từ chối kể về vai diễn của mình, Tùng min trải lòng chỉ đơn giản muốn thể hiện mình qua những bước nhảy đầy đam mê và khám phá thêm khả năng diễn xuất qua một vai diễn phản diện, khác hẳn với bản thân mình ở cuộc sống hiện tại.
Bình luận (0)