Vốn đã trở thành quen thuộc và dường như cũng là không thể thiếu ở mỗi cuộc chơi Rung chuông vàng, sự cứu trợ của các thầy cô luôn được các thí sinh kỳ vọng và rất chờ đợi. Bởi trong những tình huống căng thẳng, những tình huống mang tính quyết định… không ai dám chắc rằng, các thí sinh không mắc phải những sai lầm kể cả những sai lầm cho dù là nhỏ nhất.
Trong trận chung kết Rung chuông vàng vừa qua, khi mà trên sàn thi đấu không còn một thí sinh nào cũng là lúc các thầy cô “xuất trận”. Với yêu cầu, đưa những trái bóng bay vào rổ… đã khiến nhiều thầy cô phát hoảng bởi trong điều kiện trò chơi được tổ chức ngoài trời, nhiều thầy cô lo ngại sẽ khó có thể hoàn thành trò chơi như mong muốn của các thí sinh. Tuy nhiên, sự quyết tâm và nỗ lực của các thầy cô đã giúp cho họ vượt qua được thách thức tưởng chừng rất khó khăn ấy.
Sự khéo léo, uyển chuyển… và với tất cả những khả năng của mình, đã được các thầy cô vận dụng một cách tối đa để hoàn thành mục tiêu cứu được các sinh viên nhiều nhất có thể. Người đứng, người ngồi… thậm chí là nằm, bò ở trên sàn thi đấu… nhưng nhiều khi trái bóng bay cứ như trêu người họ… lẳng lặng đập vào thành rổ rồi đi ra ngoài, bất chấp mọi nỗ lực cứu bóng. Nhưng cũng có những trái bóng, hoàn toàn bị các thầy cô điều khiển một cách cực kỳ điệu nghệ… để rồi phải nằm yên trong rổ.
Với cố gắng và nỗ lực của các thầy cô, đã có được 55 sinh viên được trở lại sàn thi đấu sau màn cứu trợ này.
Một số hình ảnh trong phần “Thầy cô cứu trợ” trong trận chung kết Rung chuông vàng
BTV Hồng Phúc là người thử nghiệm đầu tiên trò chơi này
Các thầy cô xuất trận
Nỗ lực...
Va chạm
Thầy ơi, cố lên
Bằng mọi cách đề đưa bóng vào rổ
Các trọng tài luôn theo sát diễn biến cuộc chơi
Hết giờ
Bình luận (0)