Qua hoạt động này, từ khả năng chỉ huy, hiệp đồng đến kỹ năng làm chủ vũ khí, trang bị đều sẽ được đánh giá trong điều kiện sát thực tế. Kết quả là mục tiêu máy bay không người lái đã bị tiêu diệt ngay từ loạt đạn đầu, thể hiện rõ nét bản lĩnh và trình độ của các chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ.
6h sáng tại trường bắn TB1, những hòm đạn pháo 37, 57mm được các chiến sĩ khẩn trương vận chuyển vào trận địa.
Sau 4 năm miệt mài học tập, đây là lần đầu tiên các học viên của Học viện Phòng không - Không quân được bắn đạn thật trên những khẩu pháo cao xạ. Chính vì vậy, mọi thao tác chuẩn bị như tháo đạn ra khỏi ống bảo quản, lắp đạn vào băng kẹp đều được tiến hành hết sức cẩn trọng, đúng yếu lĩnh động tác.

Diễn tập cuối khóa là nội dung huấn luyện tổng hợp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với học viên đào tạo sĩ quan chỉ huy phòng không trước khi tốt nghiệp.
Thượng sĩ Phan Hoàng Phúc (Học viện Phòng không - Không quân) chia sẻ: "Hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi được bắn đạn thật. Cảm xúc của chúng tôi rất là hào hứng, phấn khởi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại nhà trường cũng như là cơ động lên TB1. Trong quá trình này, chúng tôi luôn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do cấp trên giao, quyết tâm tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu".
Diễn tập cuối khóa là nội dung huấn luyện tổng hợp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với học viên đào tạo sĩ quan chỉ huy phòng không trước khi tốt nghiệp. Đây không chỉ là dịp kiểm tra toàn diện kết quả đào tạo, mà còn là môi trường đánh giá năng lực chỉ huy, trình độ hiệp đồng, khả năng khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị cũng như bản lĩnh của học viên trong điều kiện sát thực tế chiến đấu. Mục tiêu của những chiến sĩ trẻ trong lần diễn tập này là những chiếc UAV M96, bay bổ nhào tấn công trận địa.

Mục tiêu máy bay không người lái bị tiêu diệt ngay từ loạt đạn đầu, thể hiện rõ nét bản lĩnh và trình độ của các chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ.
Với phương thức tác chiến phòng không hiện đại và năng lực hiệp đồng giữa các lực lượng trong bảo vệ mục tiêu trọng yếu, những loạt đạn pháo 37,57mm lần đầu tiên được các chiến sĩ trẻ bắn lên không đã bao trùm chính xác vị trí mục tiêu, bắn rơi chiếc UAV M96.
Đại tá Nguyễn Phúc Hải (Giám đốc Học viện Phòng không - Không quân) nhận định: "Các học viên trên các cương vị tập của mình đã bản lĩnh, tự tin và phát huy tốt tinh thần của người chiến sĩ Phòng không - Không quân ưu tú, người Bộ đội Cụ Hồ trong thực hiện nhiệm vụ, mặc dù điều kiện thực hiện nhiệm vụ rất là khó khăn, và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao".
Dù xác chiếc UAV rơi trong rừng cách trận địa hơn 1km, nhưng những người lính trẻ vẫn quyết tâm tìm về bằng được, bởi đây là chiến công đầu, tạo nên động lực mạnh mẽ trên hành trình bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.
Bình luận (0)