
Ngay từ những phút đầu tiên tại "Ngày hội phụ huynh", không khí đã cực kỳ rộn ràng khi các gia đình vừa xuất hiện đã va phải một "thế lực" siêu hút mắt: chú gấu mascot siêu đáng yêu của nhãn hàng Hygiene - Thương hiệu chăm sóc vải hàng đầu Thái Lan.

Trong khi các gia đình khác đều hào hứng rủ nhau vào check-in, giao lưu ôm ấp bạn gấu, thì "biến cố" lại xảy ra với hai ái nữ nhà Tuấn Dương.
Vốn có nỗi sợ "truyền kiếp" với mascot từ Tập 6, Nami và Suli lập tức đứng hình, không dám tiến lại nhận kẹo. "Người lạ thì không sợ, gấu thì sợ!" - Lucie Nguyễn cảm thán trước phản ứng của con gái.

Sau một hồi được bố Dương động viên "Đây là bạn, an toàn, không sao cả!" thậm chí còn làm mẫu để các con tin tưởng mình, Nami đã vượt qua nỗi sợ, mạnh dạn bắt tay với bạn gấu khổng lồ.

3 gia đình gặp gỡ, các em bé đều tỏ ra hào hứng, mừng rỡ trước những người bạn mới. Các ông bố thì có cơ hội tâm sự với nhau sau hành trình chăm con một mình. "Anh đang thắc mắc là mấy hôm vừa rồi mọi người trải nghiệm ra sao?" - Đăng Khôi đặt vấn đề.
Phí Ngọc Hưng cho biết ngày nào các con cũng khóc vì nhớ mẹ, Đăng Khôi kể "đêm nào cũng khóc ướt gối" vì nhớ vợ. Riêng ông bố GenZ Tuấn Dương thì trái ngược hoàn toàn.
"Vợ em đi là em OK. Vợ em ở nhà là em còn phải lo thêm cho vợ nữa. Thi thoảng bớt đi 1 người em thấy ổn".

Dẫu có mạnh miệng "nói cứng" trên sóng truyền hình là vậy, nhưng tình cảm của cặp đôi vô cùng ngọt ngào khiến ai cũng ghen tị.
Tại chương trình, lý do thực sự khiến Lucie Nguyễn đổ gục trước người chồng kém mình 9 tuổi cũng đã được hé lộ. Đó chính là nhờ sự chăm chút, yêu thương bất chấp hoàn cảnh mà Tuấn Dương luôn dành cho cô trong mọi dịp quan trọng.
Nhận được sự thấu hiểu từ chồng, Lucie Nguyễn không giấu nổi niềm hạnh phúc và lập tức gửi ngay một thông điệp cực bốc đến ông xã ngay trên sóng: "Chồng cho vợ đẻ thêm nhé". Giây phút lãng mạn bất ngờ này ngay lập tức khiến các bà mẹ còn lại chỉ biết đứng hình bất động vì quá sốc.
Trân trọng cảm ơn nhà tài trợ Hygiene – Thương hiệu chăm sóc vải hàng đầu Thái Lan đồng hành cùng với chương trình.
Bình luận (0)