Đền thờ Hồi giáo Sheikh Lotfollah ở Isfahan, có niên đại từ thế kỷ 17, đang được trùng tu sau khi bị hư hại do các cuộc không kích của Mỹ và Israel (Ảnh: Getty Images)
Một thỏa thuận ngừng bắn mong manh được thiết lập giữa Mỹ và Iran vào đầu tháng 4 sau một tháng xung đột dữ dội hiện vẫn đang được duy trì. Tuy nhiên, không có tiến triển nào trong các cuộc đàm phán hòa bình gián tiếp khi cả Washington và Tehran đều bác bỏ các yêu cầu của nhau là không thể chấp nhận được.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Gharibabadi viết trong một bài đăng trên X hôm 17/5 rằng ít nhất 149 di tích lịch sử và bảo tàng ở 20 tỉnh của Iran - bao gồm 5 địa điểm được UNESCO công nhận - đã bị hư hại do các cuộc oanh tạc của Mỹ và Israel.

Thiệt hại do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel tại Cung điện Golestan thời Qajar ở Tehran, Iran, ngày 3/3/2026 (Ảnh: ISNA/AP)
Chính quyền Tehran sẽ ghi nhận, lập hồ sơ và theo đuổi vụ tấn công vào di sản văn hóa này trong khuôn khổ trách nhiệm quốc tế. Tehran sẽ không cho phép bất kỳ thế lực nào hy sinh lịch sử của dân tộc Iran vĩ đại cho các mục tiêu quân sự và chính trị hiện tại của mình" - ông Gharibabadi viết.
Các di sản văn hóa phải được bảo vệ trong các cuộc xung đột theo Công ước La Hay năm 1954 và các nguyên tắc cơ bản của luật nhân đạo - nhà ngoại giao này nói thêm: "Di sản văn hóa của Iran không chỉ đơn thuần là tài sản quốc gia của người dân Iran, mà còn là một phần ký ức chung của nhân loại".
Nền văn minh Ba Tư - tập trung ở Iran ngày nay - là một trong những nền văn hóa lâu đời và có ảnh hưởng lịch sử nhất thế giới, bắt nguồn từ Đế chế Achaemenid được thành lập vào năm 550 trước Công nguyên.
"Những cuộc tấn công vào các di tích lịch sử của Washington và Tel Aviv cấu thành một biểu hiện rõ ràng của hành vi vô pháp luật từ Mỹ và Israel" - Thứ trưởng Gharibabadi nhấn mạnh.

Ít nhất 149 di tích lịch sử và bảo tàng ở 20 tỉnh của Iran đã bị hư hại do cuộc chiến (Ảnh: Tehran Times)
Bộ Văn hóa Iran trước đó ước tính rằng việc sửa chữa các di tích lịch sử bị hư hại trong cuộc xung đột sẽ tiêu tốn khoảng 70.000 tỷ Rial (gần 39 triệu USD).
Kể từ những năm 1950, các cuộc chiến tranh của Mỹ ở Hàn Quốc, Việt Nam, Iraq, Syria, Afghanistan và những nơi khác đã dẫn đến việc nhiều di tích văn hóa bị thiệt hại hoặc phá hủy. Tuy nhiên, Washington chưa bao giờ bị buộc phải chịu trách nhiệm. Các chính phủ nước ngoài ngày càng khó khăn hơn trong việc kiện Mỹ tại các tòa án trong nước hoặc quốc tế do học thuyết miễn trừ chủ quyền, cũng như việc Mỹ từ chối công nhận thẩm quyền bắt buộc của các cơ quan pháp lý toàn cầu.
Đầu tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng "toàn bộ nền văn minh của Iran sẽ bị diệt vong" nếu nước này không chấp nhận các yêu cầu của Mỹ. Tuyên bố của ông Trump ngay lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ cộng đồng quốc tế. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết ông vô cùng quan ngại về tuyên bố này, còn Giáo hoàng Leo XIV gọi đó là phát ngôn hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Hôm 17/5, Tổng thống Trump nhắc lại lời đe dọa của mình, nói rằng "sẽ chẳng còn gì sót lại" ở Iran nếu Tehran không nhanh chóng nhượng bộ. Bộ Quốc phòng Iran đáp trả bằng cách nói rằng họ hoàn toàn sẵn sàng để đẩy lùi một cuộc tấn công mới có thể xảy ra từ phía Mỹ và Israel.
Bình luận (0)