Người dân đưa tang ông Abd Shaat, một trong ba nhà báo Palestine thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel nhằm vào xe của một ủy ban Ai Cập, ngày 22/1/2026 (Ảnh: AP)
Giới chức Palestine cho biết đợt tấn công của Israel đã làm ít nhất 31 người thiệt mạng, trong đó có 6 trẻ em, đánh dấu ngày có số người chết cao nhất trong hơn 2 tháng qua, bất chấp lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực từ giữa tháng 10/2025. Ngoài số người thiệt mạng, khoảng 30 người khác bị thương, nhiều trường hợp trong tình trạng nguy kịch.
Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Dân sự Gaza cho biết, khoảng 1/4 số thi thể được tìm thấy là trẻ em và gần 1/3 là phụ nữ. Trong số những người thiệt mạng còn có một người đàn ông cao tuổi và 4 nữ cảnh sát. Các cuộc không kích được cho là đã nhằm vào nơi trú ẩn của người sơ tán, lều tạm, các căn hộ dân cư và một đồn cảnh sát tại khu Sheikh Radwan, thành phố Gaza.
Nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát khi các tòa nhà bị đánh sập. Ông Mohammad Abu Salmiya, Giám đốc Bệnh viện Al-Shifa - cơ sở y tế lớn nhất tại Gaza - cho biết số ca tử vong có khả năng tiếp tục tăng do lượng lớn nạn nhân bị thương nặng được đưa tới bệnh viện trong bối cảnh thiếu thốn nghiêm trọng về trang thiết bị và thuốc men.
Một người thân của các nạn nhân cho biết gia đình ông bị đánh trúng vào rạng sáng, khiến nhiều phụ nữ và trẻ em thiệt mạng. "Chúng tôi không hiểu mình đã làm gì sai, trẻ em vô tội thì có lỗi gì?", người này bày tỏ.

Phần lớn người dân Palestine tại Gaza đang sống trong cảnh khốn cùng (Ảnh: AP)
Về phía Tel Aviv, Quân đội Israel cho biết các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Hamas và Phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine trên toàn Dải Gaza, với lý do đáp trả việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), 8 tay súng đã bị phát hiện rời khỏi hệ thống đường hầm ở phía đông Rafah, trong đó 3 người bị tiêu diệt và một người bị bắt giữ.
Tuy nhiên, phía Gaza khẳng định các đợt tấn công vẫn diễn ra thường xuyên kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, khiến tổng số người Palestine thiệt mạng kể từ thời điểm đó đã vượt quá 500 người.
Diễn biến bạo lực mới tiếp tục làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng quốc tế về tình hình nhân đạo tại Gaza. Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Palestine nhấn mạnh việc mở lại cửa khẩu Rafah có ý nghĩa sống còn, đặc biệt để sơ tán y tế cho trẻ em bị thương nặng và cho phép họ quay trở lại Gaza sau khi điều trị.
Theo các tổ chức cứu trợ, hệ thống y tế Gaza hiện không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu phục hồi chức năng cho hàng nghìn trẻ em bị mất tay, chân hoặc chấn thương nặng do xung đột kéo dài.
Các cuộc không kích mới nhất diễn ra trong bối cảnh truyền thông Israel dẫn nguồn quân đội thừa nhận khoảng 70.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát, làm gia tăng sức ép quốc tế kêu gọi các bên kiềm chế, bảo vệ dân thường và thực thi nghiêm túc lệnh ngừng bắn nhằm tránh thảm họa nhân đạo tiếp tục leo thang tại Dải Gaza.
Bình luận (0)