(Ảnh: AP)
Israel vào ngày 24/4 đã tấn công vào một xe cảnh sát, khiến ít nhất 8 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 3 thường dân, ở thành phố Khan Younis thuộc Gaza. Một cuộc tấn công khác ở thành phố Gaza đã khiến 2 sĩ quan cảnh sát tử vong. Trong khi đó, 2 người khác đã chết trong vụ đánh bom một ngôi nhà ở Beit Lahiya, phía Bắc Gaza.
Bộ Nội vụ Gaza cùng ngày đã kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp và chấm dứt việc Israel nhắm mục tiêu vào lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ khôi phục an ninh ở các khu vực dân sự tại Gaza. Bộ này cho biết cuộc tấn công ở Khan Younis xảy ra sau khi lực lượng an ninh can thiệp để giải tán một cuộc ẩu đả tại địa phương.
"Việc các tổ chức quốc tế tiếp tục im lặng đối với việc lực lượng Tel Aviv nhắm mục tiêu vào các sĩ quan cảnh sát dân sự cấu thành sự đồng lõa với sự chiếm đóng của Israel, khuyến khích họ phạm thêm tội ác chống lại một thể chế dân sự được bảo vệ theo luật pháp quốc tế" - Bộ Nội vụ Gaza tuyên bố - "Chúng tôi nhấn mạnh rằng lực lượng cảnh sát phục vụ người dân ở Gaza trên nhiều khía cạnh của cuộc sống hàng ngày. Hoàn toàn không có lý do gì để nhắm mục tiêu vào lực lượng cảnh sát hoặc giết hại nhân viên của họ".

(Ảnh: AP)
Trong cuộc xung đột ở Gaza bắt đầu bùng phát vào tháng 10/2023, quân đội Israel thường xuyên nhắm mục tiêu vào các sĩ quan cảnh sát bảo vệ những đoàn xe chở hàng viện trợ, dẫn đến tình trạng cướp bóc gia tăng. Điều này càng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng đói nghèo ở Gaza do cuộc chiến mà Israel áp đặt lên vùng lãnh thổ Palestine.
Thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian đã có hiệu lực vào tháng 10/2025, phần nào làm giảm cường độ các cuộc oanh tạc của Israel. Tuy nhiên, lực lượng Israel vẫn tiếp tục tấn công vào vùng lãnh thổ này, khiến ít nhất 984 người thiệt mang và 2.235 người khác bị thương kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được công bố.
Chỉ riêng trong tuần này, các cuộc tấn công của Israel đã khiến 5 người, trong đó có 3 trẻ em thiệt mạng.
Tổng số nạn nhân thiệt mạng trong cuộc chiến ở Gaza đã vượt quá 72.500 người, hơn 172.000 người khác bị thương. Hàng nghìn người mất tích được cho là đã chết hoặc bị chôn vùi dưới những tòa nhà bị phá hủy. Số người thương vong được xác nhận chiếm hơn 7% dân số khoảng 2 triệu người của vùng lãnh thổ này. Các cuộc tấn công của Israel cũng biến hầu hết các công trình kiến trúc ở Gaza thành đống đổ nát.
Nhiều nhóm nhân quyền quốc tế và các nhà điều tra của Liên hợp quốc đã kết luận rằng chiến dịch quân sự của Israel tương đương với "tội diệt chủng", dù chính quyền Tel Aviv luôn bác bỏ cáo buộc này.
Bình luận (0)