(Ảnh: Getty Images)
John Davidson, nhà hoạt động vì người mắc hội chứng Tourette, đã vô tình hét lên từ ngữ phân biệt chủng tộc (N-word) trong lễ trao giải BAFTA diễn ra vào sáng qua (23/2, theo giờ Việt Nam). Ông đã đưa ra một tuyên bố sau phản ứng dữ dội từ dư luận. Ông cho biết các cử chỉ giật cơ của ông là "không tự nguyện" và ông cảm thấy "vô cùng xấu hổ nếu ai đó" nghĩ rằng đó là "cố ý".
John Davidson đã bị các cử chỉ giật cơ từ năm 12 tuổi và hội chứng này đã đi theo ông cho đến nay. Trong lễ trao giải BAFTA danh giá diễn ra vào hôm qua, John đã có một số lần bộc phát trong nửa đầu buổi lễ, bao gồm cả việc hét lên những câu như "câm mồm đi" trong bài phát biểu khai mạc của chủ tịch BAFTA, Sara Putt. Mọi việc trở nên tệ hơn khi Michael B. Jordan và Delroy Lindo lên sân khấu để trao giải hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất cho "Avatar: Fire and Ash", người ta cũng nghe thấy John Davidson hét lên từ ngữ phân biệt chủng tộc (N-word).
"Tôi muốn cảm ơn BAFTA và tất cả những người tham gia lễ trao giải tối qua vì sự hỗ trợ và thấu hiểu của họ cũng như đã mời tôi tham dự buổi phát sóng" - John Davidson nói trong một tuyên bố của mình - "Tôi đánh giá cao thông báo trước buổi ghi hình, cảnh báo mọi người rằng các tật giật cơ của tôi là không tự chủ và không phản ánh niềm tin cá nhân của tôi. Tôi rất xúc động trước tràng vỗ tay sau thông báo này và cảm thấy được chào đón và thấu hiểu trong một môi trường mà bình thường tôi sẽ không thể nào có được".
Trong suốt buổi lễ, người dẫn chương trình Alan Cumming đã hai lần gián đoạn chương trình trao giải BAFTA để đề cập đến những lời nói bộc phát của John Davidson, một lần để cảm ơn khán gi - trong đó có Hoàng tử William và công nương Kate của xứ Wales - vì sự thấu hiểu của họ và lần thứ hai để xin lỗi "nếu tối nay quý vị cảm thấy bị xúc phạm".
"Ngoài thông báo của Alan Cumming, BBC và BAFTA, tôi chỉ có thể nói thêm rằng tôi luôn luôn vô cùng xấu hổ nếu bất kỳ ai cho rằng các tật giật cơ không tự chủ của tôi là cố ý hoặc mang bất kỳ ý nghĩa nào" - John nói tiếp và sau đó ông kết luận tuyên bố bằng câu nói rằng: "Tôi thề. Tôi đã dành cả cuộc đời mình để hỗ trợ và tiếp thêm sức mạnh cho cộng đồng những người mắc hội chứng Tourette, cũng như để dạy về sự đồng cảm, lòng tốt và sự thấu hiểu từ người khác, và tôi sẽ tiếp tục làm như vậy
"Tôi đã chọn rời khỏi khán phòng sớm trong buổi lễ vì tôi nhận thức được sự khó chịu mà các cử động không tự chủ của mình gây ra".
Trong phim "I Swear", nam diễn viên Robert Aramayo đã vào vai John Davidson. Aramayo đã vượt qua các ngôi sao Hollywood như Leonardo DiCaprio và Ethan Hawke để giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn của mình tại lễ trao giải BAFTA. Bộ phim "I Swear" đã được đề cử ở năm hạng mục tại BAFTA năm nay.
Trước khi buổi lễ trao giải bắt đầu, một người quản lý trường quay đã giới thiệu John Davidson với khán giả và cảnh báo họ có thể nghe thấy "một số tiếng động hoặc cử động không tự ". Mặc dù chương trình được phát sóng chậm hai tiếng trên BBC One ở Anh, từ ngữ phân biệt chủng tộc (N-word) vẫn không bị kiểm duyệt hoặc chỉnh sửa. Bản phát sóng không bị kiểm duyệt cũng vẫn có sẵn trên nền tảng phát trực tuyến iPlayer của BBC cho đến trưa thứ Hai, khi đài truyền hình gỡ bỏ nó. Nó cũng được nghe thấy trong bản phát sóng ở Mỹ trên kênh E!.
BBC cho biết trong một tuyên bố: "Một số người xem có thể đã nghe thấy ngôn từ mạnh mẽ và xúc phạm trong Lễ trao giải BAFTA. Điều này xuất phát từ các tật nói không tự chủ liên quan đến hội chứng Tourette, và như đã giải thích trong buổi lễ, đó không phải là hành động cố ý. Chúng tôi xin lỗi vì điều này đã không được chỉnh sửa trước khi phát sóng và giờ đây nó sẽ bị xóa khỏi phiên bản trên BBC iPlayer".

Bình luận (0)