(Ảnh: AP)
Duane "Keffe D" Davis đã bị kết án vào cuối tháng 8 vừa qua với cáo buộc chủ mưu giết rapper biểu tượng Tupac Shakur. Kẻ sát nhân này đã thực hiện cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi bị kết tội giết người cấp độ một trong vụ sát hại Tupac Shakur năm 1996. Hắn khẳng định: "Tôi chẳng lo lắng gì cả. Tôi sẽ được thả nhờ kháng cáo thôi. Chúng tôi đã nộp đơn kháng cáo ngay cả trước khi phiên tòa bắt đầu. Họ đã vi phạm các quyền công dân của tôi!".
Gã tù nhân khét tiếng nhất tại tòa tháp bê tông kể từ thời O.J. Simpson tỏ ra đầy lạc quan trong cuộc phỏng vấn vào sáng thứ Tư, ngay tại khu vực thăm nuôi lạnh lẽo, lộng gió và vắng vẻ. Người ta thường mong đợi vẻ ủ rũ và giận dữ từ một kẻ vừa bị tuyên có tội chỉ 40 giờ trước đó, nhưng chẳng có gì trong câu chuyện tội ác này hay cách Davis tự tố cáo bản thân một cách kỳ quặc, lố bịch lại giống với lẽ thường cả.
Davis không hề tỏ ra hối lỗi về những lần hắn khoe khoang việc mình đã thực hiện vụ án mạng này trong các loạt phim tài liệu truyền hình, các chương trình podcast trả phí trên YouTube và cuốn tự truyện *Compton Street Legend* của chính mình. Hắn khẳng định rằng tất cả những lời kể đó phần lớn chỉ là bịa đặt nhằm tránh bị truy tố về các tội danh khác và vì mục đích kiếm lời đơn thuần.
Tuy nhiên, trong phiên bản sự thật mới nhất mà mình đưa ra, hắn lại khẳng định rằng mình không có mặt ở Las Vegas vào đêm Shakur bị sát hại. Quả thực, không có hóa đơn, hồ sơ điện thoại hay lời khai của nhân chứng nào xác nhận sự hiện diện của hắn tại đó, nhưng cũng chẳng có bằng chứng ngoại phạm nào chứng minh hắn đang ở nơi khác.
"Khi luật sư cũ của tôi, Edi Faal, lần đầu nghe về vụ án này, ông ấy đã bảo tôi rằng: "Anh sẽ trở thành người giàu có sau khi mọi chuyện kết thúc". Ông ấy nói rằng có thể tôi sẽ phải ngồi tù hai hoặc ba năm vì vụ này, nhưng... đây chỉ là tòa án địa phương thôi mà".
Trước câu hỏi về việc có muốn nói điều gì với em gái của Tupac là Sekyiwa và các anh em cùng cha khác mẹ và anh em họ của rapper quá cố (những người cũng đã có mặt ở phiên toà) hay không, Davis đáp: "Không, tôi không có gì để nói với họ cả. Tôi không thích cách họ nhìn tôi - như thể họ sẵn sàng đánh tôi vậy. Và tôi cũng không thích cách các công tố viên cứ đưa họ vào phòng sau nơi bồi thẩm đoàn đang ngồi. Tôi cảm thấy điều đó không công bằng".
Ở câu hỏi cuối, khi được hỏi có ân hận điều gì và muốn nhắn nhủ gì với thế giới, Davis nói: "Tôi vô tội".
Trước đó, vào ngày 31/8, sau phiên tòa kéo dài nhiều tuần tại Las Vegas., Bồi thẩm đoàn đã kết tội Duane "Keffe D" Davis về hành vi giết người cấp độ một trong vụ sát hại biểu tượng nhạc rap Tupac Shakur vào năm 1996. Davis (63 tuổi) đã bị kết án với một tội danh giết người có sử dụng vũ khí nguy hiểm và với tội danh này, người đàn ông này có thể phải đối mặt với án tù chung thân. Và ngày 31/8/2026 được đánh giá là một trong những ngày đặc biệt đối với những người hâm mộ rapper huyền thoại Tupac Shakur vì cuối cùng, kẻ chủ mưu vụ sát hại Tupac năm 1996, sau 3 thập kỷ, đã được tìm ra và tuyên án. Phán quyết này cũng đánh dấu lần đầu tiên có người bị kết án trong vụ sát hại biểu tượng nhạc rap Tupac Shakur, gần 30 năm sau khi siêu sao nhạc rap 25 tuổi này bị bắn chết khi đang ngồi trong xe hơi.
Lý do khiến vụ án này kéo dài đến như vậy vì những nhân chứng bất hợp tác, các nghi phạm thì đều đã qua đời trong những năm qua.
Nhưng sự thật cuối cùng cũng đã được tìm ra. Sau khi có phán quyết, các công tố viên cũng tự nguyện hủy bỏ đề nghị áp dụng mức án tù bổ sung liên quan đến hoạt động băng nhóm, do những vấn đề hậu cần liên quan đến một nhân chứng. Động thái này đã loại bỏ sự cần thiết phải để bồi thẩm đoàn xem xét thêm một giai đoạn nữa của vụ án.

Bình luận (0)