Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại Chương trình “Kết nối yêu thương”. (ảnh: Lô Giang)
Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy.
Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố.
Chương trình còn có sự tham dự của Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dự Chương trình. (ảnh: Phạm Kiên)
Hơn 30.000 phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo cần được hỗ trợ
Chương trình "Kết nối yêu thương" được tổ chức nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nhằm huy động sự chung tay của cộng đồng, kết nối các nguồn lực xã hội hỗ trợ phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời hướng tới xây dựng một bệnh viện điều trị trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu và các nghệ sĩ tại Chương trình. (ảnh: Phạm Kiên)
Theo Ban tổ chức, chăm lo đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm tới những người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước. Với lực lượng Công an nhân dân, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, việc đồng hành, hỗ trợ Nhân dân khi gặp khó khăn là những hành động cụ thể thể hiện tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ".
Qua rà soát, thống kê ban đầu, cả nước có trên 30.000 trường hợp phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cần được quan tâm, hỗ trợ. Bệnh tật cùng những khó khăn về kinh tế tạo thêm nhiều áp lực đối với người bệnh và gia đình.

Từ thực tế đó, Chương trình "Kết nối yêu thương" mong muốn kết nối sự quan tâm, trách nhiệm và nguồn lực của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng, để sự sẻ chia được chuyển thành những hành động thiết thực.
Đối với trẻ em, mỗi em đều có quyền được lớn lên khỏe mạnh, được học tập và nuôi dưỡng những ước mơ của mình. Tuy nhiên, với những em không may mắc bệnh hiểm nghèo, quá trình điều trị có thể kéo dài, ảnh hưởng đến sức khỏe, việc học tập và cuộc sống của các em cũng như gia đình.

Hướng tới xây dựng bệnh viện điều trị trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo
"Kết nối yêu thương" hướng tới hai mục tiêu gắn bó trong cùng một hành trình: vừa huy động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vừa hướng tới xây dựng một bệnh viện điều trị trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.
Ý nghĩa của "Kết nối yêu thương" không chỉ nằm ở những nguồn lực được trao trong một thời điểm, mà còn ở sự kết nối người đang cần được sẻ chia với những tấm lòng sẵn sàng sẻ chia; kết nối trách nhiệm với nguồn lực; kết nối những đóng góp riêng lẻ thành sự chung tay của cộng đồng.

Cùng với việc hỗ trợ những trường hợp cụ thể, Chương trình hướng tới kết nối các nguồn lực để xây dựng một bệnh viện điều trị trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Qua đó, những tấm lòng và nguồn lực được kết nối không chỉ hướng tới những nhu cầu trước mắt mà còn cùng hướng về mục tiêu chăm sóc, điều trị trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo lâu dài.

Thông qua Chương trình, Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam mong muốn tiếp tục lan tỏa truyền thống "tương thân, tương ái", tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình trong cộng đồng; kết nối sự chung tay của các cơ quan, tổ chức, địa phương, doanh nghiệp, cá nhân và Nhân dân để vừa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vừa hướng tới xây dựng một bệnh viện điều trị trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.
Đó cũng là thông điệp "Kết nối yêu thương" muốn gửi đi: mỗi sự quan tâm đều có ý nghĩa, mỗi sự góp sức đều có thể trở thành một phần của hành trình chung; để những tấm lòng được kết nối, những nguồn lực được kết nối và yêu thương được chuyển thành những hành động thiết thực.
Một số hình ảnh trong chương trình "Kết nối yêu thương" :









Bình luận (0)