Tối 11/6, Chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên chính thức khai mạc với tiết mục mở màn đặc sắc mang tên Tinh hoa Việt Nam. Tiết mục được dàn dựng như một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi vẻ đẹp truyền thống dân tộc và hình tượng cây tre hòa quyện sâu sắc cùng ngôn ngữ trình diễn đương đại.



Cơn mưa bất chợt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ không làm giảm đi sức nóng của chương trình. Phía dưới khán đài, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và khán giả vẫn háo hức dõi theo màn trình diễn hoành tráng trên sân khấu.

Tham dự buổi lễ có khoảng 200 đại biểu là lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy TP Hồ Chí Minh, đại diện các ban ngành liên quan cùng đông đảo tầng lớp nhân dân Thành phố.
Trong đó, có sự hiện diện của Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; cùng Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (X03) Bộ Công an, phát biểu khai mạc: Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Mưu trí, sáng tạo, không quản ngại hy sinh, gian khổ. Lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và cuộc sống bình yên của Nhân dân.
Những chiến công của lực lượng An ninh miền Nam, An ninh T4 cùng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã tô thắm truyền thống anh hùng của Công an nhân dân, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên những thắng lợi vĩ đại, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Để tri ân sự đùm bọc của Nhân dân và tôn vinh những cống hiến to lớn của lực lượng An ninh nhân dân suốt 80 năm qua, chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên” được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú. Qua đó, giúp công chúng hiểu rõ hơn về những chiến công, đóng góp thầm lặng của lực lượng. Khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành của Nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh nhấn mạnh, thông qua chuỗi sự kiện này, Ban tổ chức mong muốn lan tỏa sâu rộng thông điệp: "Bảo vệ an ninh Tổ quốc là quyền lợi và trách nhiệm của toàn dân. Mỗi người dân là một lá chắn, mỗi gia đình là một pháo đài trong thế trận lòng dân vững chắc."
Tiếp nối bài phát biểu của thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh là chuỗi chương trình văn nghệ đặc sắc:

Ca khúc “Giai điệu tự hào” qua giọng ca của ca sĩ Hiền Thục cùng các em nhỏ trong sắc áo đỏ sao vàng đã làm bừng sáng và nổi bật sân khấu đêm khai mạc.

Izara Thiên Nga với tiết mục Hello Việt Nam.

Giai điệu sâu lắng của ca khúc “Thành phố, tình yêu và nỗi nhớ” tiếp tục vang lên qua giọng ca đầy cảm xúc của ca sĩ Hiền Thục.


Đêm nhạc đỉnh cao dẫn dắt khán giả đến với những cung bậc cảm xúc kiêu hãnh qua ca khúc “Vinh quang thầm lặng”, được thể hiện đầy hào hùng qua giọng ca nội lực của Nghệ sĩ Nhân dân Tạ Minh Tâm.

Sân khấu khai mạc tiếp tục lay động lòng người với bản mashup “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” và “Người con gái nằm nghe biển hát” do ca sĩ Phương Mỹ Chi thể hiện, mang lại một không gian âm nhạc hào hùng và đầy hoài niệm.

Chương trình nghệ thuật khai mạc chính thức khép lại với tiết mục “Bài ca đất phương Nam” qua phần trình diễn của ca sĩ Phương Mỹ Chi, tạo nên một không gian âm nhạc hào hùng và đầy tự hào giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh
Sự thành công của đêm diễn đã tạo tiền đề lan tỏa mạnh mẽ cho chuỗi các hoạt động triển lãm, trải nghiệm công nghệ số của lực lượng An ninh nhân dân sẽ diễn ra liên tục tại phố đi bộ Nguyễn Huệ từ nay đến hết ngày 14/6.
Bình luận (0)