Ở một vùng quê nhỏ thuộc tỉnh Vĩnh Long, bé Kim Thị Ngọc Anh lớn lên như bao đứa trẻ khác - nhưng với một trái tim không lành lặn.
Từ khi còn rất nhỏ, cháu đã mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh. Những lần mệt, những cơn khó thở, những lần phải đến bệnh viện… dần trở thành điều quen thuộc trong tuổi thơ của em.

Ngọc Anh năm nay mới 7 tuổi, đang học lớp 2. Ở độ tuổi đáng lẽ chỉ cần lo học hành và vui chơi, em lại phải đối diện với những thuật ngữ y khoa phức tạp và những lần kiểm tra sức khỏe liên tục.
Gia đình cháu vốn không khá giả. Cha mẹ đều làm thuê, thu nhập bấp bênh, chỉ đủ lo cho cuộc sống hằng ngày. Ngoài Ngọc Anh, gia đình còn một em nhỏ sinh năm 2021. Mẹ cháu – chị Sa Em - vừa phải làm việc, vừa chăm con. Nhiều lúc, chị phải nghỉ làm để đưa con đi khám bệnh, đồng nghĩa với việc mất đi nguồn thu nhập ít ỏi. Chi phí điều trị ngày một tăng, trong khi khả năng của gia đình ngày càng hạn hẹp. Đỉnh điểm là khi bác sĩ thông báo: Ngọc Anh cần phẫu thuật tim. Nếu không can thiệp sớm, bệnh sẽ tiến triển nặng.

Chi phí cho ca mổ lên tới 200 triệu đồng. Đó không chỉ là một con số - mà là điều vượt xa khả năng của cả gia đình. Những ngày này, cha mẹ cháu vẫn miệt mài làm việc, cố gắng từng chút một. Nhưng dù cố gắng đến đâu, con số hàng trăm triệu vẫn là điều quá xa vời.
Giữa tất cả khó khăn đó, điều Ngọc Anh ước muốn chỉ là:
Được khỏe lại.
Được đi học như bạn bè.
Được sống một tuổi thơ bình thường.
Quý vị hãy đồng hành cùng Trái tim cho em, cùng biến ước muốn của Ngọc Anh thành sự thật nhé.
Bình luận (0)