Tại bệnh viện, chị Pinky Kumari vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc đám đông bắt đầu xô đẩy.
"Ở cuối hàng, có quá đông người, hàng người rất dài. Mọi người xô đẩy nhau và cột điện cũng bị đổ. Có một dây điện ở đó, tôi bị thương vì dây điện. Sau đó, tôi bị đám đông đè lên và ngất đi. Sau đó xảy ra chuyện gì thì tôi không biết", chị Pinky Kumari, nạn nhân vụ giẫm đạp, kể lại.
Quan chức huyện Lakhisarai cho biết sau khi cột điện đổ, đám đông từ phía bên trái dồn vào hàng phụ nữ, khiến những người này lần lượt ngã chồng lên nhau. Toàn bộ sự việc xảy ra trong khoảng thời gian rất ngắn.

(Ảnh chụp màn hình)
"Những người phụ nữ bị ngã đè lên nhau tại khu vực gần cánh đồng cạnh ngôi đền. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và xe cứu thương cũng được bố trí. Vụ việc xảy ra đột ngột chỉ trong khoảng 2 phút. Đây là một sự việc đáng tiếc", ông Shailendra Kumar, quan chức hành chính huyện Lakhisarai, cho biết.
Tình trạng chen lấn, giẫm đạp trong đám đông khá phổ biến tại Ấn Độ do tình trạng tập trung đông người vượt quá khả năng kiểm soát an toàn.
Bình luận (0)