Đêm xuống cũng là lúc những đống rác đỏ lửa, bủa vây khu dân cư. Không chỉ một, mà nhiều điểm cháy cùng lúc kéo dài âm ỉ cho tới sáng khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng.
"Đốt ngoài trời, tối đến là đốt um tùm đỏ hết cả xóm này lên. Ruồi muỗi, khói mù mịt cả ngày, cả đêm, không để lúc nào thở được", người dân xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình, bức xúc nói.
Người dân bức xúc khi phải sống trong bầu không khí ô nhiễm kéo dài, nhất là khi bãi rác chỉ cách khu dân cư vài chục mét.

Tình trạng đốt rác tự phát, khói bụi kéo dài ngay sát khu dân cư không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.
Không phải giờ xử lý rác, nhưng khói vẫn dày đặc, mùi khét bao trùm toàn bộ khu vực. Trong khi đó, lò đốt rác được đầu tư ngay tại đây lại không được vận hành khiến việc xử lý rác tiếp tục diễn ra theo cách thủ công.
Theo đại diện UBND xã Hải Hưng, hệ thống lò đốt rác được đầu tư kinh phí lớn, nhưng đã bị hỏng từ nhiều tháng nay khiến việc thu gom và xử lý rác gặp khó khăn, gây phát sinh tình trạng đốt rác tự phát.
Ông Hoàng Tiến Dũng (Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ môi trường xanh, tỉnh Ninh Bình) cho biết: "Việc này chắc là do công nhân đốt trộm, tức là người ta làm không hết được nên người ta đốt trộm. Bây giờ người dân thải ra, cứ đầy ứ lên thì bây giờ làm sao".

Trước tình trạng đốt rác tự phát, địa phương đã quyết định dừng các hoạt động xử lý tại đây, tạm thời vận chuyển rác sang khu vực bãi rác lân cận.
"Khách quan thì hiện nay nó chưa thực sự đảm bảo theo tiêu chí môi trường; chấn chỉnh và giao công ty thường xuyên phân loại rác thải tại bãi rác, tại hộ gia đình", ông Lương Văn Hiền (Phó Chủ tịch UBND xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình) cho hay.
Bãi rác rộng khoảng 6.000 m², với khối lượng tiếp nhận gần chục tấn rác mỗi ngày, là nơi tập kết rác thải của các hộ dân trong xã. Trước tình trạng đốt rác tự phát, địa phương đã quyết định dừng các hoạt động xử lý tại đây, tạm thời vận chuyển rác sang khu vực bãi rác lân cận để khắc phục bất cập và đảm bảo vệ sinh môi trường.
Bình luận (0)