Không gian "Dải lụa ký ức" bên hồ Hoàn Kiếm. (ảnh: Phạm Minh)
Ngày 9/10, không gian "Dải lụa ký ức" tại khu vực ven hồ Hoàn Kiếm tiếp tục thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm. Tuyến cầu cạn uốn lượn mềm mại cùng những khung gương phản chiếu tạo nên điểm nhấn mới lạ giữa không gian cổ kính của hồ Hoàn Kiếm.

(ảnh: Phạm Minh)
Không gian "Dải lụa ký ức" được triển khai tại khu vực vườn hoa và đường dạo ven bờ phía Tây hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ, phía Tây Nam Tháp Rùa, nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

(ảnh: Phạm Minh)
Ghi nhận của phóng viên, từng nhóm khách thong thả đi bộ trên tuyến cầu cạn, dừng chân tại những vị trí có góc nhìn đẹp để chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc bên hồ Hoàn Kiếm. Nhiều bạn trẻ hào hứng tạo dáng trước các khung gương, trong khi các gia đình và người cao tuổi thích thú khám phá không gian mới giữa lòng Thủ đô.

(ảnh: Phạm Minh)
Bên cạnh tuyến cầu cạn, những khung gương được bố trí dọc không gian trải nghiệm tạo hiệu ứng phản chiếu, mang đến góc nhìn mới lạ về cảnh quan hồ Hoàn Kiếm. Sự kết hợp giữa những đường nét mềm mại của cây cầu và các mảng gương hiện đại tạo nên điểm nhấn thị giác, thu hút người dân và du khách dừng chân khám phá.

(ảnh: Phạm Minh)
Bà Hoàng Thị Việt Hòa (Phường Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, bà đặc biệt ấn tượng với hình dáng mềm mại của cây cầu, gợi liên tưởng đến dải lụa truyền thống gắn liền với vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.
"Tôi cảm thấy cây cầu rất đẹp, mềm mại như một dải lụa. Từ trước đến nay, lụa thường được dùng để may áo dài, thể hiện nét đẹp dịu dàng của người phụ nữ. Không gian này mang đến một nét đẹp rất khác biệt, hiện đại và thu hút mọi lứa tuổi, từ người già đến trẻ nhỏ", bà Hòa chia sẻ.

Bà Hoàng Thị Việt Hòa (phường Cầu Giấy, Hà Nội) check-in tại không gian “Dải lụa ký ức” bên hồ Hoàn Kiếm. (ảnh: Phạm Minh)
Theo bà Hòa, những không gian sáng tạo như "Dải lụa ký ức" không chỉ tạo thêm điểm tham quan, trải nghiệm cho người dân và du khách mà còn góp phần làm mới diện mạo Thủ đô. Bà mong muốn Hà Nội tiếp tục có thêm những sáng kiến, không gian trải nghiệm phù hợp với nhiều lứa tuổi, để đô thị ngày càng đẹp và hiện đại hơn.

(ảnh: Phạm Minh)
Không chỉ thu hút người lớn tuổi, không gian "Dải lụa ký ức" còn mang đến những trải nghiệm thú vị cho giới trẻ, đặc biệt là những người đã quen thuộc với cảnh quan hồ Hoàn Kiếm.
Bạn Nguyễn Phương Trang, sinh viên năm hai Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, cho biết dù đã sống ở Hà Nội từ nhỏ, quen thuộc với cảnh quan hồ Hoàn Kiếm, nhưng không gian mới vẫn khiến em cảm thấy bất ngờ và thích thú.

Bạn Nguyễn Phương Trang cùng nhóm bạn lưu giữ những khoảnh khắc tại khu vực gương phản chiếu trong không gian “Dải lụa ký ức” bên hồ Hoàn Kiếm. (ảnh: Phạm Minh)
"Em thấy đây là một trải nghiệm rất mới mẻ, đặc biệt với những người đã sống ở Hà Nội từ nhỏ như em. Sau khi đi qua hai nhịp cầu và khu vực gương, em đặc biệt ấn tượng với những tấm gương. Không chỉ là nơi để các bạn trẻ chụp ảnh, những tấm gương còn tạo cảm giác không gian rộng mở hơn", Phương Trang chia sẻ.

(ảnh: Phạm Minh)
Theo Phương Trang, điểm thú vị của "Dải lụa ký ức" là sự kết hợp giữa những chất liệu hiện đại với vẻ đẹp cổ kính vốn có của hồ Hoàn Kiếm. Những yếu tố tưởng chừng đối lập nhưng lại tạo nên sự hài hòa, mang đến một góc nhìn mới cho không gian quen thuộc giữa lòng Hà Nội.

(ảnh: Phạm Minh)
"Em nghĩ sáng tạo và đổi mới là điều tất yếu trong cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, điều quan trọng là 'xây mới nhưng không phá cũ', nghĩa là phát triển những không gian mới nhưng vẫn giữ được những giá trị vốn có", Phương Trang bày tỏ.

(ảnh: Phạm Minh)
Không gian "Dải lụa ký ức" đang trở thành điểm tham quan, chụp ảnh mới của người dân và du khách khi đến hồ Hoàn Kiếm, góp phần tạo thêm những trải nghiệm thú vị tại khu vực trung tâm Thủ đô.
Bình luận (0)